Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

22h30 ngày 15/8, sân Tottenham Hotspur, vòng 1 Premier League, Tottenham – Manchester City: ‘Vào hang… mua cọp’

Tạp Chí Giáo Dục

Chuyến đi của Manchester City đến London được ví như “vào hang cọp”, nhưng có bắt được cọp không lại là chuyện khác.

Harry Kane mới trở lại tập nên khó có thể ra sân đối đầu Manchester City
Trong 3 năm gần đây, Tottenham và Manchester City gặp nhau tới 10 lần. Mỗi trận đấu đều có cảm xúc riêng, nhưng có thể nói, trận đấu vào tối nay đặc biệt hơn cả.
Đây không phải trận đấu quyết định chức vô địch Premier League, cũng không để tranh tấm vé vào chơi trận chung kết Champions League. Ngoài ý nghĩa của trận ra quân mùa giải mới, cuộc đụng độ này có thể mang tính chất quyết định đến tương lai của Harry Kane.
Chuyện về tương lai của tiền đạo người Anh đã được đề cập ngay khi mùa giải 2020-21 kết thúc. Sau gần 3 tháng, động thái mới nhất được phản ánh là Man City đã quyết chơi tất tay với đề nghị 127 triệu bảng (150 triệu euro) để Tottenham chấp nhận để Kane ra đi.
Con số đó đã gần đạt đến mốc mà Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham mong muốn. Vậy nên, trận đấu trên sân Tottenham Hotspur là nơi để tất cả các bên liên quan thể hiện, hành động vì mục đích của mình.
Với Tottenham vào thời điểm này, có thể nói, họ đã sẵn sàng cho 2 khả năng – có hoặc không có Kane. Để có, tân HLV Nuno Espirito Santo sẽ phải chứng tỏ cho chân sút 27 tuổi thấy rằng, ông đang xây dựng một lối chơi có thể đảm bảo cho Spurs khả năng tranh chấp danh hiệu khi họ chiến đấu trên 4 mặt trận ở mùa giải này.
Tại sao nói chỉ là lối chơi? Vì cho đến lúc này, khó có thể hy vọng Chủ tịch Levy sẽ vì Kane ở lại mà kích hoạt thương vụ “bom tấn” nào đó, đưa về những ngôi sao hàng đầu như Chelsea, Manchester United đã làm trong mùa Hè này. Tottenham mới chỉ bỏ 25 triệu euro để có Bryal Gil, cùng 2 hợp đồng mượn từ Atalanta là Pierluigi Gollini và Cristian Romero.

HLV Nuno Santo cần cho Kane thấy ông có thể đưa Tottenham lên tầm cao mới 
Spurs đang không thua dưới thời HLV người Bồ Đào Nha, trong đó có trận hòa Chelsea và thắng Arsenal. Ít hay nhiều, đó cũng là tín hiệu tích cực để Santo gây dựng niềm tin cho Kane.
Có thể chưa sẵn sàng ra sân ở trận đấu này nhưng nếu chứng kiến đội nhà chơi tốt, suy nghĩ của Kane cũng có những tác động nhất định. CĐV của Spurs sẽ tin điều đó khi 3 lần gặp nhau gần nhất tại London, Man City đều trở về với thất bại.
Với Man City, HLV Pep Guardiola vẫn rất đa dạng về chiến thuật và nhiều phương án nhân sự, tuy nhiên, sau trận chung kết Champions League, trận thua Leicester City ở Community Shield tuần trước tiếp tục khẳng định, họ thực sự cần một “số 9”.
Jack Grealish đã đến với 100 triệu bảng chảy vào túi Aston Villa, nhưng anh cũng chỉ là nhân tố “châm ngòi” giống như Kevin de Bruyne. The Citizens cần một người hướng những viên đạn đó đến đích, bởi người ghi nhiều bàn thắng nhất cho họ ở mùa trước là Ilkay Gundogan – 17 bàn trên mọi mặt trận.

Man City đã có những nhân tố "tiếp đạn" xuất sắc, chỉ còn chờ "tay súng" phù hợp nữa
Thế nên, trận đấu này là cơ hội khác để Man City thôi thúc Kane, cho anh thấy, nếu đến sân Etihad, số bàn thắng của anh ở Premier League sẽ không chỉ dừng lại ở con số 23 như mùa trước, dù chừng đó đủ để giành danh hiệu Vua phá lưới.
Ở đây, nếu Tottenham chơi tốt, có kết quả tốt, Man City có thể phải chấp nhận mức giá mà đối phương muốn (160 triệu bảng) hoặc cùng lắm là giảm xuống chút ít. Ngược lại, để Man City trở về với 3 điểm không khác nào là lý do để á quân EURO 2029 củng cố lý do tìm kiếm vinh quang ở nơi có cơ hội lớn hơn.
Về lực lượng, ngoài Kane, khả năng thi đấu của Romero còn bỏ ngỏ vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Man City vẫn vắng De Bruyne, Phil Foden nhưng Grealish đã sẵn sàng ra sân ngay từ đầu sau 25 phút trận gặp Leicester. Một loạt ngôi sao của Pep Guardiola cũng đã trở lại nên Tottenham không thể trông đợi việc đối đầu với Man City ra sân cùng một vài cầu thủ trẻ như tuần trước.
* LỰC LƯỢNG
– TOTTENHAM: Bryan Gil chưa tập trung, Cristian Romero chờ đánh giá chấn thương, Harry Kane không chắc thi đấu.
– MANCHESTER CITY: Kevin de Bruyne, Phil Foden chấn thương.
* PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
– Tottenham không thua trong 5 trận giao hữu dưới thời HLV Nuno Santo (thắng 3, hòa 2).
– Man City thắng 3 trận giao hữu nhưng thất bại 0-1 trước Leicester City khi tranh Community Shield.
– 8 lần gặp nhau gần đây, Man City thắng 4, Tottenham thắng 3 (đều trên sân nhà).
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Dự đoán: 1-1
Phi Phong (theo bongdaso)

Bình luận (0)