Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

22h55 12/3, sân Linzer Stadion, LASK – Man Utd: Giữ đà thăng hoa

Tạp Chí Giáo Dục

Cho dù phải dưỡng sức cho Premier League, Man Utd vẫn cần đảm bảo một kết quả tốt trước LASK để kéo dài mạch trận bất bại đang có…
Solskjaer cần tính toán kỹ
M.U đang trải qua chuỗi trận thăng hoa nhất kể từ khi Ole Solskjaer ký hợp đồng chính thức vào tháng 3 năm ngoái. 10 trận gần nhất, Quỷ đỏ bất bại (thắng 7, hòa 3) và thể hiện lối chơi  ngày càng thuyết phục. Đáng chú ý, họ đã hai lần đánh bại đối thủ cực mạnh là Man City trong chuỗi trận này và thắng luôn Chelsea mà không thủng lưới lần nào.
M.U bắt đầu chiến thắng từ trước khi Bruno Fernandes đến, nhưng sự xuất hiện của tiền vệ người Bồ Đào Nha mới là lý do giúp họ kéo dài mạch trận này đến hiện tại. Vấn đề của M.U cũng nằm ở đây. HLV Ole Solskjaer sẽ phải lựa chọn cho Fernandes dưỡng sức hay không trong trận đấu tối nay.
Ở vòng 1/16, HLV người Na Uy tỏ ra rất quyết đoán khi cất Fernandes và nhiều ngôi sao trên ghế dự bị khi làm khách của Club Brugge, sau đó giải quyết đội bóng Bỉ ở trận lượt về (thắng 5-0). Ông rất có thể sẽ sử dụng kế hoạch tương tự trước LASK, đội vốn không quá mạnh ở đấu trường châu Âu, trong khi trước mắt M.U là đại chiến với Tottenham.
Tuy vậy, Solskjaer cần phải đảm bảo M.U của ông sẽ không thua tại Áo. Đây là điều rất quan trọng, bởi rất lâu rồi M.U mới tìm được cảm giác thăng hoa như hiện tại. Các màn trình diễn ấn tượng liên tiếp giúp các cầu thủ áo đỏ tự tin hơn, quyết liệt hơn và từ đó thi đấu hiệu quả hơn. Một thất bại trước đối thủ yếu hơn sẽ khiến họ đối mặt với những sức ép cũ và rất có thể sa lầy.
Về lý thuyết, không thua trên sân LASK không phải nhiệm vụ khó với M.U ngay cả khi họ xoay vòng cầu thủ. Nhiều người biết LASK là “hiện tượng” ở Áo mùa này nhưng họ lại quên mất một chuyện khá thú vị: đội bóng của Valérien Ismael đã thua Club Brugge cả hai trận hồi đầu mùa này, và Club Brugge vừa thảm bại 0-5 trước M.U.
Fernandes có thể được nghỉ giữ sức
Bóng đá không có phép tính bắc cầu, nhưng các kết quả trên phần nào cho thấy sự chênh lệch lớn giữa LASK và M.U. Dù sao, giải vô địch Áo cũng kém xa Premier League về nhiều mặt.
Một thực tế khác, đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử LASK được dự cúp châu Âu. Tinh thần của đội bóng này chắc chắn rất mạnh mẽ, nhưng họ cũng có nhiều hạn chế về kinh nghiệm. Sự non nớt đó sẽ là “mồi ngon” cho M.U, bởi lẽ HLV Ole Solskjaer rất giỏi đá phòng ngự phản công. Nếu LASK hưng phấn quá mức và dồn lên tấn công Quỷ đỏ liên tục, họ có thể phải trả giá đắt.
LỰC LƯỢNG
LASK: Thomas Goiginger và Marvin Potzmann vắng mặt vì chấn thương, Petar Filipovic và Philipp Wiesinger bị treo giò.
MAN UTD: Anthony Martial, Paul Pogba, Marcus Rashford, Jesse Lingard vắng mặt vì chấn thương. Wan-Bissaka được cho nghỉ.
ĐỐI ĐẦU VÀ PHONG ĐỘ
– Đây là lần đầu tiên 2 đội gặp nhau.
– LASK đã bất bại 6 trận gần nhất ở Europa League (thắng 4, hòa 2).
– M.U vẫn chưa thua lần nào khi làm khách ở Áo (thắng 6, hòa 1) trong khuôn khổ cúp châu Âu.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
LASK: Schlager; Ramsebner, Wrosty, Trauner; Ranftl, Michorl, Holland, Renner; Tetteh, Raguz, Frieser
Man Utd: Romero; Shaw, Lindelof, Maguire; Dalot, McTominay, Fred, Williams; Bruno Fernandes; Greenwood, Ighalo

Dự đoán: M.U thắng 2-1
Tiểu Phụng (theo bongdaso)

Bình luận (0)