Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

23 giờ hôm nay: Cựu vương đi tìm danh dự

Tạp Chí Giáo Dục

Dù đã chính thức thành cựu vô địch nhưng Tây Ban Nha vẫn muốn tìm chút danh dự cho mình trước khi về nước. Ảnh: I.T

Sau vòng đấu thứ 2, cục diện của bảng B đã ngã ngũ với hai tấm vé đi tiếp vào vòng sau dành cho Hà Lan và Australia. Vì thế, ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng dường như chủ yếu chỉ mang tính thủ tục đối với Australia và Tây Ban Nha.
Sau thất bại thê thảm tại World Cup 2014, cựu vương Tây Ban Nha bị khán giả chỉ trích rất nhiều, CĐV của họ cho rằng: “Đã đến lúc đội bóng phải có những sự thay đổi lớn về nhân sự. Lúc này, họ không phải là đội bóng, họ chỉ là nhóm người thi đấu với đôi chân nặng như chì”. Và theo như lời chia sẻ của đội trưởng, thủ môn Casillas của đội bóng xứ bò tót: “Dù phải chia tay World Cup sớm, nhưng chúng tôi sẽ không buông xuôi trận đấu cuối này. Đó là trận đấu mà chúng tôi rất muốn chiến thắng để gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ”. Dù đã muộn màng, nhưng đây là trận đấu còn lại để họ tìm lại chút danh dự cho mình trước khi về nước.
Khác với họ, đội bóng của xứ sở Kangaroo lại thi đấu với tinh thần khá thoải mái ở lượt trận cuối cùng này. Chúng ta đều biết, trước thềm World Cup, Australia được coi là kẻ lót đường ở bảng B bởi họ phải đối mặt với những đối thủ quá mạnh nên việc bị loại sớm không nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Dù không được đánh giá cao như Tây Ban Nha, nhưng đội trưởng của Australia – tiền vệ Jedinak cho rằng: “Tây Ban Nha là đội bóng mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa đội bóng của chúng tôi sẽ thua họ. Ở World Cup 2014, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều bất ngờ xảy ra. Và tôi nghĩ, Australia cũng có thể làm được điều đó”. Tuy nhiên, họ cũng gặp phải bất lợi khi lão tướng Tim Cahill phải ngồi ngoài vì 2 thẻ vàng trước đó.
Ngược lại với họ, trận đấu còn lại của bảng B cũng vào khung giờ 23 giờ tối nay sẽ là cuộc tranh ngôi đầu bảng của Hà Lan và Chile. Chắc chắn HLV của hai đội sẽ có những toan tính bởi nếu nhất bảng B, họ sẽ “né” được việc phải gặp Brazil ở vòng sau khi gần như đội chủ nhà sẽ có ngôi đầu bảng A. Ngoài ra, Hà Lan đang gặp khó khăn khi tiền đạo chủ lực Van Persie phải nghỉ thi đấu vì đã lĩnh đủ 2 thẻ vàng ở hai trận trước đó. Nhưng HLV Val Gaal khẳng định: Bóng đá là một môn chơi tập thể và Hà Lan đã có phương án để thế Persie. Chúng tôi sẽ thi đấu hết mình để hướng đến vị trí nhất bảng.
 
Dự đoán: Hà Lan thắng 2-1; Tây Ban Nha thắng 3-0.
Lịch thi đấu ngày 24-6
3 giờ: Brazil – Cameroon
3 giờ: Croatia – Mexico
23 giờ: Italia – Uruguay
23 giờ: Costa Rica – Anh
Hồng Đăng

Bình luận (0)