Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

23h00 ngày 28/6, sân Parken, vòng 1/8 EURO 2020, Croatia – Tây Ban Nha: Không ‘cửa trên’

Tạp Chí Giáo Dục

Croatia và Tây Ban Nha không có những điều kiện tốt nhất để phân định "cửa trên, cửa dưới".
Những gì đang xảy ra tại vòng 1/8 EURO 2020 đang là mối lo ngại cho các đội “cửa trên”. Tuy nhiên, giữa Croatia và Tây Ban Nha, khá nhiều sự bối rối xuất hiện khi không biết phải… lo cho ai.
Croatia, với vị thế của đương kim á quân thế giới, đã khởi đầu giải đấu năm nay khá nhọc nhằn với thất bại trước đội tuyển Anh. Tuy nhiên, bản lĩnh của Luka Modric và các đồng đội cũng đã được thể hiện kịp thời, để kết quả tích cực hơn qua từng trận đấu – hòa CH Séc, thắng Scotland, và đi tiếp với tư cách đội nhì bảng D.
Croatia vắng một số cầu thủ quan trọng nhưng Luka Modric và các đòng đội không dễ bị khuất phục
Trong khi đó, Tây Ban Nha lại khiến người ta thất vọng rất nhiều. 2 trận hòa nhạt nhẽo và cũng có phần nào lo lắng trước Thụy Điển rồi Ba Lan làm dấy lên những dấu hỏi về cách dùng người của HLV Luis Enrique. Ngay cả khi khép lại vòng bảng bằng trận thắng 5 sao trước Slovakia, thuyết phục vẫn không phải là từ xuất hiện trong những bình luận của giới chuyên môn.
2 đội nhì bảng gặp nhau và khi bỏ qua yếu tố tên tuổi, phong độ mà họ thể hiện ở giải đấu này không đủ để xếp đội nào lên “cửa trên”. Như vậy cũng tốt, bởi nó không đặt họ vào quá nhiều sức ép. Nếu có, với Tây Ban Nha sẽ nhiều hơn sau khi đã “lỡ” ghi đến 5 bàn ở trận đấu trước.
Việc Sergio Busquets trở lại đã giúp cho tuyến giữa của La Roja ổn hơn, khi sự điềm tĩnh và khả năng điều tiết của anh cho phép 2 tiền vệ Pedri cùng Koke được hoạt động năng nổ hơn để hỗ trợ 3 cầu thủ tấn công. Dù vậy, Croatia là một đối thủ khác, không dễ bị khuất phục nếu không sở hữu trong tay yếu tố đột biến.
Rất không may cho HLV Zlatko Dalic khi ông buộc phải thay đổi đội hình xuất phát khi mất 2 cầu thủ dày dạn kinh nghiệm là trung vệ Dejan Lovren (treo giò) và cầu thủ chạy cánh Ivan Perisic (nhiễm Covid-19 và gần như chắc chắn phải chia tay giải). Dalic có thể sẽ phải điều chỉnh cả sơ đồ chiến thuật nhằm đảm bảo rằng, họ không để cho đối thủ có khả năng chuyền bóng xuất sắc làm xộc xệch đội hình.
Croatia là một trong những đội có khả năng chịu đựng tốt để kéo theo việc sẽ trở nên nguy hiểm hơn khi đã bắt nhịp. Cũng có lúc Croatia dễ sụp đổ một cách đầy bất ngờ – như khi thua Tây Ban Nha 0-6 ở lượt đi Nations League  2018, nhưng về cơ bản, giá trị tinh thần của đội bóng vùng Balkan là không thể phủ nhận.
Ở EURO 2016, Tây Ban Nha đã biết đối thủ thế nào khi thua ngược 1-2 dù mở tỷ số sớm. Hay trận lượt về tại Nations League là chiến thắng 3-2 sau cuộc rượt đuổi kịch tính. Sau 3 năm, đội hình Croatia hiện tại đang già đi, còn Tây Ban Nha đã trẻ trung hơn nhiều, nên trận đấu ở Copenhagen sẽ chứng kiến màn đối đầu rõ rệt giữa kinh nghiệm và sức trẻ.
Đáng chú ý, Modric sẽ có được sự tập trung hoàn toàn vào trận đấu khi không phải đối mặt với đồng đội nào ở Real Madrid. Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự các giải đấu lớn, đội tuyển Tây Ban Nha không triệu tập bất kỳ cầu thủ nào của đội bóng Hoàng gia. Modric muốn “trả thù” cho Los Blancos!?
Dưới góc nhìn của các nhà cái, Tây Ban Nha vẫn được đánh giá cao hơn, tuy nhiên, như cách mà vòng 1/8 đang diễn ra, không có được bàn thắng sớm sẽ là vấn đề của Enrique và các học trò. Nên nhớ rằng, có khá nhiều cầu thủ của 2 bên đã và đang là đồng đội, đối thủ tại La Liga, Premier League, họ đủ hiểu nhau để không tạo ra thế trận mở.
* LỰC LƯỢNG
– CROATIA: Ivan Perisic nhiễm Covid-19, Dejan Lovren treo giò.
– TÂY BAN NHA: David de Gea chấn thương.
* PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
– Croatia thắng 1, hòa 2, thua 2 trong 5 trận gần đây.
– Tây Ban Nha thắng 2, hòa 3.
– Kể từ năm 2000, 2 đội gặp nhau 6 lần, trong đó, Tây Ban Nha thắng 3, Croatia thắng 2.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Dự đoán: 1-1 (Croatia thắng chung cuộc)
Phi Phong (theo bongdaso)

Bình luận (0)