Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

23h30 ngày 28/8, sân Anfield, vòng 3 Premier League, Liverpool – Chelsea: Thử thách hoàn hảo

Tạp Chí Giáo Dục

Liverpool đụng độ Chelsea là những thử thách hoàn hảo cho mỗi đội bóng. Liverpool đang trở lại mạnh mẽ và Chelsea sẽ chứng minh họ đang ở đâu. Ngược lại, The Blues cho thấy tiềm năng của một ứng cử viên vô địch nặng ký, và Liverpool sẽ là bài kiểm tra quan trọng với tham vọng của họ.
Klopp và Tuchel đã quá hiểu nhau
Liverpool và Chelsea cùng có khởi đầu hoàn hảo ở mùa giải mới và họ đang có hành trình giống nhau một cách kỳ lạ. Cả hai cùng toàn thắng, thắng 3-0 ở vòng 1 và 2-0 ở vòng 2. Họ có cùng tổng số 5 bàn thắng và chưa thủng lưới bàn nào.
Nếu như Liverpool vẫn thể hiện sức mạnh tấn công đáng nể với Salah, Mane, Jota và Firmino, thì Chelsea cũng nâng tầm hàng công với sự hiện diện của tân binh đắt kỷ lục Lukaku. Ngược lại, trong khi Chelsea tiếp tục duy trì sự vững chắc ở hàng thủ từng giúp họ vô địch Champions League mùa trước, thì Liverpool cũng tìm lại sự chắc chắn nhờ màn tái xuất không thể ấn tượng hơn của Van Dijk cũng như Matip.
Với những gì Liverpool và Chelsea đã thể hiện đến lúc này, trận đấu tại Anfield xứng đáng được tất cả những ai yêu mến bóng đá mong đợi. Sẽ không quá lời nếu nói Liverpool là thử thách hoàn hảo cho Chelsea và ngược lại, Chelsea là bài kiểm tra chất lượng nhất cho The Reds ở thời điểm này. Họ có sự tương đồng về sức mạnh ở các tuyến, có lối chơi trực diện và tốc độ. HLV Jurgen Klopp và Thomas Tuchel vốn không lạ gì nhau, và bây giờ, họ sẽ có một cuộc đấu công bằng đúng nghĩa – về mọi mặt.
Mùa trước, Tuchel đã giúp Chelsea đánh bại Liverpool 1-0 ngay tại Anfield, nhưng đó là Anfiled không người và là Liverpool không Van Dijk. Câu chuyện giờ đây đã khác. Liverpool đã có đầy đủ lực lượng mạnh nhất, và Anfield cũng sẽ được lấp đầy chỗ trống, tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt nhất. 
Liverpool từng có chuỗi 68 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà tại Premier League, và phần lớn trong đó đến khi khán đài Anfield kín chỗ. Đó sẽ là yếu tố rất quan trọng trong trận đấu đêm nay. Khi đôi bên tỏ ra quá cân bằng, sức ép từ khán đài có thể tạo ra khác biệt quyết định thắng thua.
Như đã nói ở trên, Klopp và Tuchel đã quá hiểu nhau. Sẽ rất khó cho hai HLV này dùng chiến thuật đơn thuần để đánh bại đối phương, đặc biệt khi lực lượng mà họ nằm trong tay tương đồng về sức mạnh. 
Van Dijk và Lukaku sẽ tạo ảnh hưởng lớn đến trận đấu
Hệ thống của Liverpool và Chelsea khác nhau. Một bên dùng 4-3-3, một bên dùng 3-4-2-1, nhưng cả hai đều chơi áp sát nhanh, áp sát tầm cao và chuyển trạng thái cực nhanh khi giành được bóng. Nói cách khác, trận đấu đêm nay có thể sẽ biến thành một cuộc chạy đua đúng nghĩa của cầu thủ hai đội. Chạy đua cả về tốc độ lẫn sức mạnh, sức bền.
Trong bối cảnh đó, cuộc đấu tay đôi giữa Van Dijk và Lukaku có thể tạo ra bước ngoặt. Ở trận đấu trước, Lukaku đã khiến các trung vệ của Arsenal có một buổi chiều ác mộng. Nếu anh có thể đè Van Dijk như đề Mari, Chelsea sẽ có cơ hội thắng cao hơn. Ngược lại, nếu Lukaku bị kèm chặt, các mắt xích khác của The Blues khó có khoảng trống để tỏa sáng. Trong trường hợp đó, sức ép về hàng phòng ngự đội khách sẽ lớn hơn và họ có nguy cơ thủng lưới bất cứ lúc nào.
Xét theo tiếng vọng quá khứ, Lukaku chưa bao giờ là cầu thủ đáng tin cậy trong các trận đấu lớn. Vì vậy, cho dù Chelsea đang được đánh giá rất cao, họ rất có thể sẽ phải trắng tay rời Anfield.
LỰC LƯỢNG
LIVERPOOL: Andy Robertson trở lại, Liverpool có lực lượng mạnh nhất.
CHELSEA: Kurt Zouma vắng mặt vì chuyển nhượng.
ĐỐI ĐẦU VÀ PHONG ĐỘ
– Hai đội đã gặp nhau 58 lần trong lịch sử Premier League, Liverpool thắng 23 lần, Chelsea thắng 21 lần, hòa nhau 14 lần.
– Liverpool đang có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp tại Premier League.
– Chelsea thắng 3, thua 2 trong 5 trận gần nhất tại Premier League.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago; Salah, Jota, Mane
Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kante, Alonso; Mount, Havertz; Lukaku
DỰ ĐOÁN: Liverpool thắng 2-1
Đoàn Dự (theo bongdaso)

Bình luận (0)