Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

23h30 ngày 4/5, vòng 36 Premier League, sân Etihad, Man City – Wolves: Lời hứa khó thực hiện

Tạp Chí Giáo Dục

Trước trận đấu đêm nay với Man City, hậu vệ Matt Doherty của Wolves tự tin phát biểu muốn đánh bại The Citizens để tạo thêm sự hấp dẫn cho cuộc đua vô địch Premier League.
Wolves khó giành điểm trước Man City ở trận đấu đêm nay
Ở vòng đấu trước, cả Arsenal và Man City đều giành chiến thắng. Trong khi The Gunners bản lĩnh đánh bại Tottenham 3-2, The Citizens cũng nhẹ nhàng hạ gục Nottingham 2-0. Với các kết quả đó, chưa bên nào chịu lùi bước trong cuộc đua vô địch Premier League.
Đến vòng 36 này, Arsenal và Man City đều sẽ chơi trên sân nhà, lần lượt tiếp đón Bournemouth và Wolves. Tuy nhiên, thầy trò Pep Guardiola đối diện chút bất lợi khi thi đấu sau. Họ sẽ phải chịu áp lực nếu Pháo thủ giành chiến thắng và gia tăng khoảng cách lên 4 điểm. 
Trước màn chạm trán Wolves đêm nay, Man City đang đạt phong độ khá ổn với 5 chiến thắng ở 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường. 2 trận không thắng của The Citizens đều diễn ra trước Real Madrid ở Champions League (1 hòa và 1 thua trong loạt luân lưu). Dù trở thành cựu vương UCL, nhưng Man City không hề mất tinh thần. Họ đứng dậy rất nhanh với 3 chiến thắng liên tiếp trước Chelsea, Brighton và Nottingham mà không hề bị thủng lưới. 
Trong khi đó, Wolves đang thể hiện bộ mặt bết bát. Đoàn quân của Gary O'Neil chỉ vừa cắt chuỗi 7 trận toàn hòa và thua với chiến thắng 2-1 trước Luton Town hồi cuối tuần trước. Phong độ không tốt trong thời gian qua đã khiến Bầy sói tụt xuống vị trí thứ 11 trên BXH. 
Tuy nhiên, Wolves vẫn có cơ sở để đánh bại Man City ở trận đấu đêm nay. Trong đội hình Bầy sói có 1 cầu thủ khao khát giành chiến thắng hơn cả, đó là Matt Doherty. Hậu vệ người CH Ireland khá nổi tiếng với tư cách là 1 CĐV của Arsenal. Ở buổi phỏng vấn gần nhất, Doherty tự tin nói: “Chúng tôi đã dành cả tuần để chuẩn bị cho trận đấu với Man City. Wolves đã đánh bại họ ở mùa giải này. Và đây là trận đấu chúng tôi muốn tạo ra cú sốc cho cuộc đua vô địch”.
Matt Doherty muốn đánh bại Man City để giúp Arsenal trong cuộc đua vô địch
Quả thật, Wolves đã đánh bại Man City ở lượt đi EPL mùa này. Bằng lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả, Bầy sói đã vượt qua The Citizens với tỉ số 2-1 nhờ pha phản lưới nhà của Ruben Dias và bàn thắng của Hwang Hee-chan. 
Dù vậy, ở trận đấu đêm nay, Man City sẽ được chơi trên sân nhà. Trên hết, The Citizens sẽ có sự phục vụ của Rodri, người không thể tham gia trận lượt đi vì án treo giò. Đây hóa ra lại là điều may mắn cho tiền vệ 27 tuổi khi anh vẫn giữ được chuỗi trận bất bại trong màu áo The Citizens. Đến nay, Rodri vẫn chưa thua sau 70 trận ra sân trên mọi đấu trường cho Man City.
Có Rodri, Man City luân chuyển bóng mượt mà hơn hẳn. Cựu sao Atletico Madrid với kĩ năng đánh chặn tốt cũng sẽ giúp đội bóng tránh khỏi những pha phản công đặc trưng của Wolves. Trên hết, nếu The Citizens bế tắc, Rodri có thể gỡ rối với những cú sút xa uy lực của mình. Ở lượt đi Mateo Kovacic và Matheus Nunes đã không thể làm gì trước khối “bê tông” của Bầy sói.
Rodri chuẩn bị đối đầu Wolves lần đầu tiên ở mùa giải này
Trong khi Man City có sự phục vụ của Rodri, Wolves lại dính tổn thất khi Pedro Neto không thể thi đấu. Chân chạy cánh người Bồ Đào Nha là nhân tố quan trọng trong lối đá chuyển trạng thái nhanh của của Gary O'Neil. Neto đã nghỉ thi đấu từ tháng 3 vì chấn thương gân khoeo. Sự vắng mặt của anh là nguyên nhân chính khiến phong độ của Wolves lao dốc.
Ngoài Neto, Gary O'Neil cũng không có sự phục vụ của 2 trụ cột khác là Craig Dawson và Noha Lemina ở trận đấu đêm nay. Khả năng ra sân của Rayan Ait-Nouri và Jean-Ricner Bellegarde cũng đang còn bỏ ngỏ.
Có thể thấy, dù Matt Doherty rất muốn cùng Wolves đánh bại Man City để giúp Arsenal trong cuộc đua vô địch, nhưng trước 1 The Citizens đang có lợi thế hơn về mọi mặt, Bầy sói khó lòng rời Etihad với ít nhất 1 điểm. 
LỰC LƯỢNG
– MAN CITY: Khả năng ra sân của Phil Foden, Ruben Dias và Ederson còn bỏ ngỏ.
– WOLVES: Vắng Pedro Neto, Craig Dawson, Leon Chiwome, Noha Lemina và Santiago Bueno (chấn thương). Khả năng ra sân của Rayan Ait-Nouri và Jean-Ricner Bellegarde còn bỏ ngỏ.
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
– Man City đã thắng 5/7 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 5, hoà 1, thua 1).
– Wolves chỉ thắng 1/7 trận gần nhất (thắng 1, hoà 2, thua 4).
– Man City đã thắng 7/10 lần gần nhất chạm trán Wolves (thắng 7, hoà 0, thua 3).
DỰ ĐOÁN: Man City thắng 2-0
Hải Hồ (theo bongdaso)

Bình luận (0)