Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

3 chàng nhạc sĩ đi bán ốc

Tạp Chí Giáo Dục

Ảnh: N.S

Một ngày đẹp trời của tháng 4.2010, 3 chàng nhạc sĩ trẻ đang nổi Nguyễn Văn Chung (ảnh), Nhất Trung và Lai Anh Tuấn (Tuấn Mario) ngồi lại bàn tính và đã đi đến quyết định “biến” 3 thành 1.

Đó chính là kết hợp tạo nên một “thương hiệu” làm dịch vụ giải trí mang tên Sư Tử Bạc. Sự hợp tác này có một điều khá đặc biệt là họ không chỉ kinh doanh về phòng thu, video clip, album, biểu diễn… cho ca sĩ, nghệ sĩ mà còn… bán ốc. Thắc mắc cái sự “tréo ngoe” này, 3 chàng cười: “Làm nghệ thuật đôi khi cũng phải… khác khác một chút. Chúng tôi mở thêm quán ốc vào ban đêm vì mong muốn biến… ngôi nhà này thành một địa điểm có các món ăn khoái khẩu để nghệ sĩ dễ lui tới”.

Trí Nam (Theo TNO)

Bình luận (0)