|
Đội tuyển Hà Lan sẽ đánh bại đội tuyển Argentina? Ảnh: I.T
|
Nhiều CĐV của Hà Lan lẫn Argentina đã chia sẻ rằng: Nếu bạn là người yếu tim, đừng nên xem trận cầu này. Nó quá hấp dẫn và là một trận siêu kinh điển của bóng đá thế giới.
Quả đúng vậy, Argentina sở hữu ngôi sao hàng đầu thế giới Lionel Messi cùng các vệ tinh chất lượng Higuain, Di Maria, Mascherano còn Hà Lan cũng rất mạnh với những hảo thủ gồm Van Persie, Sneijder, Robben.
Bên cạnh đó, người Hà Lan có lẽ vẫn chưa quên được nỗi đau khi từng bị Argentina đả bại ở trận chung kết World Cup năm 1978. Thời mà lúc đó Hà Lan rất khủng hoảng về ngôi sao, họ đến World Cup chỉ với 21 cầu thủ trong tay. Nhưng hiện tại đã khác, họ sở hữu lối chơi tổng lực và có một vị thuyền trưởng đầy tinh quái Van Gaal trên băng ghê huấn luyện. Đây chính là cơ hội để họ phục thù. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa “những vũ công Tango” sẽ gặp khó khăn trước một Hà Lan đang mạnh như vũ bão.
HLV Alejandro Sabella cho biết: Kể từ năm 1990, đây là lần đầu tiên chúng tôi đi sâu tới bán kết. Càng thi đấu, tôi càng hài lòng với các cầu thủ. Chắc chắn họ sẽ ra sân với 200% sức lực mình có trước Hà Lan để không làm người hâm mộ thất vọng.
Nhưng giới chuyên môn cũng cho rằng, việc quá phụ thuộc vào Messi chính là điểm yếu của Argentina. Nếu Hà Lan “bắt chặt” tiền đạo của Barca, cơ hội chiến thắng sẽ rất cao.
Khác với CĐV Argentina đã từng hai lần được chứng kiến đội nhà nâng cao chiếc cup vàng thế giới, CĐV Hà Lan vẫn khát khao danh hiệu ấy cho lần đầu tiên dù họ đã có 3 lần góp mặt ở trận chung kết (1974, 1978, 2010), và để thực hiện tham vọng ấy, trước mắt họ không có cách nào khác là phải vượt qua Argentina trong trận đấu tối nay.
HLV Val Gaal – người được đánh giá rất cao tại World Cup 2014 về tài cầm quân, đặc biệt là những lần thay người tinh quái cho rằng: “Đội bóng nào vào đến bán kết cũng là một tập thể mạnh, Argentina hay Hà Lan cũng thế. Các cầu thủ sẽ thi đấu không chỉ vì mình mà vì tất cả những người thân, vì tất cả người dân Hà Lan. Tôi tin vào họ”.
Dự đoán: Hà Lan thắng 1-0.
Hồng Đăng


Bình luận (0)