Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

3 triển lãm cuối tuần

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 12-5, tại phòng tranh Tự Do (53 Hồ Tùng Mậu, Q.1, TP.HCM) đã diễn ra triển lãm tranh Sắc cầu vồng của họa sĩ Nguyễn Trọng Tường. Với 25 bức sơn dầu, chủ đề chính là thiên nhiên hoài niệm (Nắng trong vườn, Chiều ngoại ô, Mùa trái chín…) nhưng cũng là những tác phẩm mô tả cuộc sống hôm nay (Hoa hậu hoàn vũ, Ðèn màu…).
Tranh sơn dầu của Nguyễn Trọng Tường lấy sắc màu là ngôn ngữ, và màu trong tranh ông có khả năng mê hoặc những khách thưởng lãm khó tính. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 26-5.

 

Cát bụi – sơn dầu của Nguyễn Trọng Tường
* Sau khi diễn ra tại Hà Nội (từ ngày 12 đến 29-4), triển lãm Phong cảnh sông nước biến đổi tiếp tục vào TP.HCM và vừa khai mạc tại phòng Cactus Contemporary Art (17/12 Nguyễn Huy Tưởng, P.6, Bình Thạnh, kéo dài đến ngày 26-5). Ðây là triển lãm nằm trong dự án nghệ thuật do Viện Goethe tại VN tổ chức với sự cộng tác của các nghệ sĩ đến từ các nước VN, Thái Lan, Campuchia, Myanmar, Indonesia và Philippines.
Trong triển lãm lần này tại TP.HCM, người thưởng lãm sẽ được gặp gỡ giao lưu, thảo luận với các nghệ sĩ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Thế Sơn, Lương Huệ Trinh và nghệ sĩ Som Sutthirat Supaparinya đến từ Thái Lan. Sau TP.HCM, triển lãm sẽ tiếp tục được trưng bày tại Bangkok, Phnom Penh, Jakarta và Manila.

 

Tại gallery Quỳnh (65 Ðề Thám, Q.1, TP.HCM) từ ngày 10-5 đến 9-6 diễn ra một triển lãm nhiều suy tư: Tin tưởng/Hoài nghi. Có chín bức tranh sơn dầu và một tác phẩm sắp đặt được trưng bày trong triển lãm. Tất cả tác phẩm này được Trúc Anh thực hiện khoảng một năm trong tâm thế như anh thổ lộ: "Tôi muốn giải phóng những suy nghĩ của mình, những xáo trộn, băn khoăn… Tôi nhắm mắt lại và tôi muốn vẽ".
Tác phẩm L’adolescent được trưng bày trong triển lãm – Ảnh: Linh Đoan
Sinh ra tại Pháp, có cha người Sài Gòn, mẹ người Huế, vốn tiếng Việt không nhiều nhưng Trúc Anh (29 tuổi) vẫn quyết định trở về làm việc tại VN khoảng một năm trở lại đây. Tin tưởng/Hoài nghi là triển lãm đầu tiên của Trúc Anh tại VN sau một vài cuộc triển lãm nhóm ở châu Âu.

Theo TTO

Bình luận (0)