Sau 2 thất bại trước Man Utd và Liverpool tại Etihad, Man City có cơ hội vươn mình trở lại mạch thắng khi chỉ đối đầu với đội cuối bảng, Wigan. Tuy nhiên, nếu khinh suất đối thủ, thầy trò Roberto Mancini có thể sẽ phải nhận trái đắng giống như Man Utd, đội bóng đã từng thất bại trước Blackburn trong ngày cuối năm 2011.
Chỉ chưa đầy 1 tuần, thầy trò Roberto Mancini đã phải chịu 2 thất bại liên tiếp, điều đặc biệt là nó đều diễn ra tại Etihad, nơi từng được coi là pháo đài bất khả xâm phạm mùa này. Sau khi bị Man Utd hất văng khỏi FA Cup, nửa xanh thành Manchester lại đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi đấu trường thứ 3 ở mùa này, Carling Cup.
![]() |
Hai thất bại liên tiếp tại Etihad thực sự là đòn đau giáng vào tham vọng của Gã nhà giàu Man xanh trong bước đường khẳng định thế lực số 1 nước Anh hiện nay. Vấn đề của The Citizens vào thời điểm ai cũng thấy rõ, đó là cuộc khủng hoảng lực lượng vì sự vắng mặt của vài trụ cột. Anh em nhà Toure phải dự CAN 2012, thủ quân Kompany bị treo giò trong khi “trục xương sống” David Silva dính chấn thương.
Ở trận đấu sớm vòng 21, kình địch Man Utd đã dễ dàng đánh bại Bolton với tỉ số 3-0 để cân bằng điểm số với Man City (48 điểm). Sức nóng mà Quỷ đỏ tạo ra đang thổi vào cuộc chiến đêm nay giữa 2 thái cực, đội đầu bảng và đội cuối bảng. Xét về thực lực, khoảng cách hiện tại là đủ để nói lên sự khác biệt lớn nhất giữa Man City và Wigan.
Sau khi bị loại khỏi Champions League và FA Cup, Man City cũng đang đứng trước nguy cơ bị Liverpool knock-out khỏi ngưỡng cửa chung kết Carling Cup. Bởi vậy, mục tiêu quan trọng nhất với thầy trò Roberto Mancini vào thời điểm này chính là Premier League. Tuy nhiên, trong những trận đấu vừa qua, Gã nhà giàu thành phố Manchester đã 2 lần đánh mất điểm trước các đội chiếu dưới như West Brom và Sunderland trong các chuyến hành quân xa nhà.
Đêm nay, họ lại hành quân và đối thủ chỉ là Wigan, đội bóng đang mang cả gánh nặng Premier League trên đầu. Mặc dù thua kém về đẳng cấp nhưng chẳng thể đoán trước những bất ngờ sẽ xảy ra. Bài học mới nhất của Man Utd trước Blackburn vẫn còn nóng hổi và Mancio biết điều đó. 3 điểm là mục tiêu tối quan trọng với The Citizens vào thời điểm này bởi họ luôn muốn duy trì thế thượng phong so với kình địch cùng thành phố. Niềm vui đến với Gã nhà giàu khi nhiều khả năng nhạc trưởng David Silva sẽ trở lại sân cỏ sau chấn thương gặp phải trong trận Man Utd.
Trong khi đó, đội chủ nhà Wigan lại đang có phong độ khá tệ hại. Trong 5 trận gần nhất, thầy trò Roberto Martinez đều chưa biết mùi chiến thắng. Qua 20 trận, hàng công The Latics mới có vỏn vẹn 18 bàn thắng, trong đó có tới 6 bàn được ghi trên chấm 11m. Nếu so sánh với hàng công Man City, con số đó chưa bằng 1/3. Sân nhà chỉ là lợi thế duy nhất mà Wigan có trong trận derby thành Manchester.
Tại đây, họ đã từng cầm hòa Chelsea 1-1. Bởi vậy, sẽ là thảm họa nếu thầy trò Mancini tỏ ra khinh suất trước đối thủ. Trong thế chân tường, Wigan sẽ chiến đấu hết mình và hoàn toàn có thể tạo nên cú sốc như “Hoa hồng” Blackburn. Dẫu vậy, thực lực hiện có đang là rào cản lớn nhất với tham vọng của Martinez. Những nhân tố hiện có như Franco Di Santo, James McCarthy, Hugo Rodallega sẽ rất khó để The Latics thách thức khát khao trở lại mạch thắng của Gã nhà giàu Man City.
Đội hình dự kiến
Wigan: Al Habsi, Stam, Caldwell, Alcaraz, Figueroa , Watson, McCarthy, Jones, Gomez, Rodallega, Di Santo.
Man City: Hart, Richards, Savic, Lescott, Clichy, De Jong, Barry, Nasri, Silva, Aguero, Dzeko.
Dự đoán: 0-2
Thông tin bên lề
– Wigan là đội bóng được hưởng nhiều penalty nhất tại Premier League (6 quả).
– Wigan cũng là đội bóng để thua nhiều bàn nhất trong khoảng 15 phút cuối trận (11 bàn).
– Đội quân của Roberto Martinez mới chỉ có được 18 bàn thắng ở mùa này và là đội bóng có hàng công “cùn” nhất Premier League.
– Trong 5 trận gần đây, Wigan chưa biết mùi chiến thắng, họ chỉ thắng 1/10 trận sân nhà ở mùa này.
– Trong 4 cuộc đối đầu gần đây, Man City đều đánh bại Wigan và chưa để lọt lưới bàn thua nào.
– Với 56 bàn thắng, Man City chỉ còn kém 4 bàn nữa để ngang bằng số bàn thắng của họ trong cả mùa giải trước.
Hoàng Ngọc (theo bongdaso)


Bình luận (0)