Sự kiện giáo dụcTin tức

85 mùa xuân ơn Đảng

Tạp Chí Giáo Dục

Tiếp bước truyền thống, nhiều đảng viên, công dân trẻ đã được lãnh đạo thành phố vinh danh trong sự nghiệp phát triển TP.HCM giàu đẹp. Ảnh: B.Vân
Ra đời chưa tròn năm, Đảng cùng toàn dân làm nên cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Mới lên 10, Đảng đã sát cánh cùng với những người nông dân Nam Kỳ đứng lên khởi nghĩa. 15 tuổi Đảng lãnh đạo nhân dân ta nổi cờ tháng 8 để đòi lại cái liềm cho nông dân, đòi lại cái búa cho người thợ, đòi lại nước cho nhà, đòi lại tên cho mẹ, đòi lại lịch sử cho ông cha, bằng cuộc kháng chiến Điện Biên chấn động địa cầu, làm nên mùa xuân 1975 đại thắng, cho nước nhà đổi mới đến nay.
Đảng cho cuộc đời sang trang
Hào khí ấy, tâm tình ấy chính là đúc kết mà bà Thân Thị Thư – Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã phát biểu tại chương trình giao lưu, nghệ thuật đặc biệt “Sắt son một niềm tin với Đảng” kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/3-2-2015). Ôn lại chặng đường lịch sử về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) năm 1930 dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà Thư khẳng định ĐCSVN ra đời kết thúc thời kỳ đen tối không có đường ra của dân tộc, của phong trào cách mạng nước ta, đồng thời mở ra kỷ nguyên mới trong tiến trình đi lên của đất nước. 85 năm là một chặng đường tuy chưa phải là dài so với chiều dài của lịch sử dân tộc, nhưng lại là một bước ngoặt vĩ đại đối với mỗi người dân Việt Nam. Từ ngày có Đảng lãnh đạo, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, nhưng được nhân dân tin yêu ủng hộ, Đảng được tôi luyện trong đấu tranh cách mạng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua bao khó khăn, thử thách, từng bước đi lên. Đất nước ta ngày càng giàu đẹp, cũng là nhờ sự lãnh đạo của Đảng cùng các thế hệ đảng viên là những cánh tay tiếp nối cha ông, bằng việc tập trung thực hiện các chương trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân TP cả vùng nội thành lẫn ngoại thành tiếp tục được cải thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo đã trở thành giá trị truyền thống đặc trưng của người dân TP, không chỉ chăm lo về đời sống vật chất, các lĩnh vực văn hóa tinh thần cũng ngày một được nâng cao, trở thành động lực cho sự phát triển bền vững của TP.
Một công nhân tên Đạt cho biết công việc của người công nhân đòi hỏi phải thường xuyên trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn, do đó anh và các đồng nghiệp thường xuyên nhận được các lớp đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề. Và điều quan trọng không kém là đời sống của người công nhân được đảm bảo bởi những chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cùng một số phúc lợi khác. Cô giáo Châu Thanh Trúc, Trường Trung học Thực hành (ĐHSP TP.HCM) khẳng định rằng Nhà nước đã trang bị thiết bị cho trường học, những cơ sở vật chất đảm bảo cho việc dạy và học, đồng thời đời sống đội ngũ giáo viên cũng được Đảng và Nhà nước chăm lo quan tâm rất lớn. “Với sự chăm lo của Đảng và Nhà nước với những chính sách, đường lối đúng đắn tôi tin tưởng rằng giáo dục chúng ta sẽ ngày một đi lên và phát triển”, cô Trúc nói. Bác nông dân Lê Văn Phi (xã An Nhơn, huyện Củ Chi) phấn khởi nói như khoe rằng Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện cho dân tộc thiểu số được đến trường, trung tâm dạy nghề miễn phí, từ đó có nền tảng cơ bản về ngành nghề hướng nghiệp. “Chương trình nông thôn mới là ý Đảng hợp lòng dân, thay đổi bộ mặt nông thôn mới, thì đời sống người dân được nâng cao rất rõ rệt”, bác Phi khẳng định. Anh Nguyễn Hữu Nhân, cán bộ Đoàn TP.HCM cũng bày tỏ rằng Đảng và Nhà nước đã tạo nhiều cơ chế, chính sách cũng như tạo nhiều điều kiện môi trường thuận lợi để thanh niên được học tập, được cống hiến và được đóng góp sức mình cho công cuộc xây dựng địa phương, xây dựng đất nước. Bằng sự tin yêu của mình, anh khẳng định “sẽ cùng với  tuổi trẻ TP đóng góp sức mình và đặc biệt là tiếp tục giữ vững niềm tin vào lý tưởng Cộng sản, giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của ĐCSVN”.
Thực tế cho thấy Đảng chăm lo về mọi mặt nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, trong đó vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng cũng được chú trọng song song. Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó ban trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM khẳng định: “Đất nước Việt Nam chúng ta có niềm tự hào với cả năm châu và thế giới thì cũng tăng thêm niềm tin của Phật giáo chúng tôi qua sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy chúng tôi tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng-dân chủ-văn minh””. Linh mục Phan Khắc Từ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP.HCM phấn khởi nói rằng những nguyện vọng chính đáng của giáo hội và bà con Công giáo ngày càng được giải quyết. “Chính những công việc thực tế đó giúp cho bà con ngày càng tin hơn vào sự lãnh đạo của Đảng và sự hướng dẫn chung đối với đất nước mình”, linh mục Phan Khắc Từ xác tín. 
Thế hệ trước nêu gương – thế hệ sau tiếp bước

Tiết mục Theo lá cờ Đảng tại chương trình giao lưu, nghệ thuật do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM với Đài Truyền hình tổ chức
Sự tiếp bước này được thể hiện bằng sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân và sẽ tiếp tục là cội nguồn sức mạnh của toàn dân tộc để Đảng ta hoàn thành sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, để thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi sắt son một niềm tin với Đảng.
Đại tá Đinh Văn Huệ, một bậc đảng viên lão thành với 54 năm trong quân đội đạt nhiều huân, huy chương. Ông đại diện cho lớp người đi trước được các thế hệ sau tin yêu và noi gương. Đại tá kể rằng ông được sinh ra trong thời kỳ đất nước bị thực dân Pháp, phát xít Nhật xâm lược và cai trị. Dân tộc ta sống cuộc đời nô lệ lầm than, người thay trâu kéo cày, người thay ngựa để kéo xe, nhân dân lao động khổ sai, hàng triệu người chết đói, bao nhiêu người chết rét và hơn 90% dân tộc ta mù chữ. Cùng với nhân dân nằm gai nếm mật, chiến đấu kiên gan qua hai cuộc kháng chiến, cho đến khi hòa bình lập lại, ông cũng là người được tận mắt nhìn thấy đất nước phát triển, thay da đổi thịt từng ngày về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và hợp tác quốc tế.
Tiếp bước thế hệ đi trước, bà Nguyễn Thị Lệ, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 3, cùng các đảng viên khác đã tạo ra sự đồng thuận trong nhân dân từ việc chuyên chăm đi cơ sở, gần dân, lắng nghe dân và từ đó bà đã có những cách làm hay, những mô hình hiệu quả ích nước, lợi dân. Bà tâm niệm: “Để chăm lo cho dân tốt hơn thì trước hết chúng ta phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và thông suốt các đường lối chủ trương của Đảng cũng như chính sách pháp luật của Nhà nước. Khi chúng ta muốn đề ra một công việc gì đó, thì phải xuất phát từ sự mong muốn và nguyện vọng của người dân”. Chính từ việc lắng nghe và chung tay thực hiện hiến kế của người dân nên đến nay tất cả các con hẻm trên địa bàn quận đều có hệ thống chiếu sáng dân lập, các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn đều được gắn hệ thống camera để giám sát an ninh trật tự và giao thông. Thông qua việc tiếp xúc, đối thoại với các doanh nghiệp, những khó khăn, vướng mắc của họ cũng đã được kịp thời tháo gỡ, 1.200 sổ nghèo trao cho người dân trong thời gian qua cũng giúp cho họ thoát nghèo một cách căn cơ, và cho đến giờ tại quận 3 cơ bản không còn hộ nghèo ở chuẩn 16 triệu đồng/người/năm. Bên cạnh đó, 18 cơ sở trường học ở trên địa bàn cũng được sửa chữa, nâng cấp và 125 phòng học được xây thêm giúp học sinh có điều kiện đến trường được tốt hơn.

Đại tá Đinh Văn Huệ (giữa), bà Nguyễn Thị Lệ, anh Trần Quốc Tuyên trong mục giao lưu tại chương trình
 
Anh Trần Quốc Tuyên, Tổ trưởng Tổ bảo trì phân xưởng mì, Công ty cổ phần Thực phẩm Thiên Hương (quận 12), cũng là công dân tiêu biểu TP.HCM năm 2014. Người đảng viên trẻ này được biết đến là người đã chế tạo ra dây chuyền chiên bánh snack, dây chuyền cháo công nghệ mới, chén mì vắt vuông và khuôn đùn bún… mang lại hiệu quả kinh tế cho đơn vị mình. Cũng nhờ đó mà anh đã được Thành đoàn trao tặng giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi trong 2 năm 2012 và 2014, nhận bằng khen của Trung ương Đoàn với danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi vùng Đông Nam bộ”, bằng khen của Chủ tịch UBND TP “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, “Công dân trẻ tiêu biểu 2014”. Từ kinh nghiệm của bản thân, anh nhắn nhủ rằng: “Các bạn trẻ hãy phát huy hết khả năng mình có và luôn tìm tòi những cái mới, không ngại khó. So với thế hệ trước thì bây giờ người trẻ có điều kiện để phát huy thuận lợi và tốt hơn nhiều. Tuy nhiên cần tránh tâm lý thích hưởng thụ hơn thích làm, và hãy cố gắng vượt lên chính mình để vươn lên”.
Bài, ảnh: Bích Vân
Bà Thân Thị Thư khẳng định: “Đảng ra đời vào mùa xuân, Đảng đã làm cho các mùa xuân thêm trọn vẹn với đất nước, với nhân dân. Bước vào xuân mới với biết bao hy vọng và dự định đang chờ phía trước. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ thực hiện được tất thảy những điều mình mong muốn bằng sự sắt son một niềm tin với Đảng, chung sức đồng lòng xây dựng Đảng bộ TP thực sự trong sạch, vững mạnh. Mỗi chúng ta bằng chính việc làm, bằng chính cuộc sống của mình mà gieo niềm tin và củng cố niềm tin, xây dựng niềm tin của dân với Đảng, để dân tộc chúng ta mãi mãi tự hào, hạnh phúc với mùa xuân của xã hội và mùa xuân của đất trời”.
 

Bình luận (0)