Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

De Ligt: “Hà Lan thua chỉ vì tấm thẻ đỏ của tôi”

Tạp Chí Giáo Dục

Trung vệ Matthijs de Ligt đã lên tiếng nhận trách nhiệm sau trận thua 0-2 của Hà Lan trước Cộng hòa Séc ở vòng 1/8 Euro 2020.
10 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, De Ligt đã có một cú trượt chân quyết định khi đối đầu với Patrik Schick. Anh buộc phải dùng tay chơi bóng ngay trước rìa vòng cấm địa và kết cục là phải nhận thẻ đỏ khi tỉ số vẫn là 0-0. Ở thời điểm đó, trận đấu vẫn còn cân bằng. Nhưng sau khi được chơi hơn người thì Séc đã áp đảo và giành chiến thắng 2-0 chung cuộc.
De Ligt: "Hà Lan thua chỉ vì tấm thẻ đỏ của tôi"
Chia sẻ trên tờ NOS sau trận đấu, De Ligt buồn bã nói: “Chúng tôi thua vì hành động của tôi, cảm giác thật là tệ. Chúng tôi kiểm soát trận đấu và rồi có một đường bóng đến, tôi để nó đập đất nảy lên và rồi mất kiểm soát. Tôi bị đẩy nhẹ và ngã ra, sau đó tôi dùng tay chơi bóng. Sau cùng thì khoảnh khắc đó đã thay đổi trận đấu. Tôi có ngồi xem các đồng đội bế tắc trong những phút cuối. Tôi thật sự đã đổ lỗi cho bản thân mình.
Tôi không thích khi trận đấu trôi tuột khỏi tay chúng tôi. Chúng tôi đã kiểm soát và có một vài cơ hội trong hiệp một. Ở hiệp hai, chúng tôi có tình huống 1 đấu 1 với thủ môn.
Tấm thẻ đỏ đã tạo ra sự khác biệt. Cộng hòa Séc là một đội bóng có thể lực tốt và không ngại đấu tay đôi. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn với điều đó. Đây là một trận đấu 50-50 và tấm thẻ đỏ đã tạo ra khác biệt.
Kỳ Euro năm nay là cơ hội vàng. Nhưng rồi chúng tôi bị loại theo cách này và nó thật sự đau đớn. Chúng tôi đã chơi tốt ở vòng bảng rồi bị thổi bay ở vòng 16 đội bởi Cộng hòa Séc. Tôi cảm thấy rất cay đắng”.
Xuân Phong (theo bongda24h)

 

Bình luận (0)