Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Mohamed Salah nhắn Real Madrid: “Chúng ta có món nợ cần phải giải quyết”

Tạp Chí Giáo Dục

Ngay sau khi Real Madrid vào chung kết Champions League mùa giải năm nay, tiền đạo Mohamed Salah đã đăng tải trên mạng xã hội thông điệp: “Chúng ta có món nợ cần phải giải quyết”.
Mohamed Salah quyết tâm phục thù
Liverpool là cái tên đầu tiên vào chung kết Champions League mùa giải 2021/22. Lữ đoàn đỏ ngược dòng đánh bại Villarreal 3-2 ngay trên sân của đối thủ ở trận bán kết lượt về. Với kết quả này, Liverpool vào chung kết C1 mùa này với tổng tỷ số 5-2 sau hai lượt trận. 
Sau khi The Kop vào chơi trận chung kết, tiền đạo Mohamed Salah đã tiết lộ đối thủ mà anh muốn gặp ở trận đấu cuối cùng, anh nói: “Vâng, phải nói thật lòng là tôi muốn chơi với Real Madrid ở trận đấu cuối cùng. Man City là một đối thủ thực sự khó khăn, chúng tôi đã đối đầu với họ một vài lần trong mùa giải này”.
Mohamed Salah quyết tâm phục thù
Vào năm 2018, Liverpool từng thua 1-3 trước Real Madrid trong trận chung kết Champions League. Đó là trận đấu mà Salah dính chấn thương và rời sân sớm sau pha va chạm với Sergio Ramos, anh đã khóc sau khi rời sân. Khi được hỏi có phải muốn gặp Real để trả món nợ cách đây 4 năm hay không. Cầu thủ người Ai Cập nói thêm:
“Đó là một trận đấu rất buồn với cá nhân tôi và cả Liverpool nữa. Chúng tôi đã thua họ trong trận chung kết năm đó. Đây cũng  là một trong những lý do khiến tôi muốn gặp họ, hy vọng chúng tôi sẽ giành chiến thắng!”.
Salah đã cầu được ước thấy, bởi Real Madrid đã đánh bại Man City ở trận bán kết lượt về qua đó ghi tên mình vào chơi trận chung kết. Theo đó, Los Blancos dẫn trước Man xanh 2-1 sau 90 phút thi đấu, qua đó cân bằng tỷ số 5-5 sau hai lượt trận. Ở Hiệp phụ, bàn thắng duy nhất của Karim Benzema giúp đội chủ nhà giành chiế thắng 6-5 chung cuộc.
Ngay sau khi Real Madrid vào chung kết Champions League mùa giải năm nay, Salah đã đăng tải trên mạng xã hội thông điệp: “Chúng ta có món nợ cần phải giải quyết”. Rõ ràng cầu thủ sinh năm 1992 đang rất quyết tâm phục thù. 
Vương Ngân (theo bongda24h)

 

Bình luận (0)