Theo thông báo của Sở GD-ĐT TP.HCM thì ngày 27-11, HS đi học trở lại sau 1 ngày nghỉ học do ảnh hưởng của bão số 9. Tuy nhiên, sáng 27-11, nhiều trường vẫn chưa thể mở cửa đón HS bởi nước vẫn ngập sân trường, phòng học các sự cố như đứt dây điện, cáp chưa khắc phục xong…

Đến sáng 27-11, sân trường Trường MN Tuổi Thơ (Q.8) vẫn ngập nước
Đơn cử như Trường Mầm non Tuổi Thơ, Q.8. Sáng 27-11, 430 trẻ vẫn được nghỉ học, còn giáo viên thì vào trường tổng vệ sinh. Cô Nguyễn Thị Thịnh – Phó Hiệu trưởng nhà trường – thở dài: “Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh trường ngập như thế này. Trước kia mỗi lần mưa lớn dù có ngập nhưng nước cũng rút rất nhanh và nước cũng không “lăm le” vào tận lớp học. Còn lần này, nước không những lâu rút mà còn vào tận lớp học, các phòng ban của nhà trường”.
Tính đến trưa 27-11, công tác khắc phục hậu quả sau bão tại Trường Mầm non Tuổi Thơ đã tạm ổn. Các lớp học, khu văn phòng và đồ chơi cho trẻ đã được tẩy rửa, vệ sinh sạch sẽ. Các máy bơm cũng làm việc hết công suất để hút hết nước ở sân trước, sân sau của nhà trường… Theo kế hoạch, sáng 28-11, HS của trường sẽ đi học trở lại.
Theo ông Dương Văn Dân – Trưởng phòng GD-ĐT Q.8, sau bão trên địa bàn quận có nhiều trường ngập. Hầu hết được khắc phục trước ngày 27-11 và HS đã đi học bình thường trở lại. Chỉ riêng Trường Mầm non Tuổi Thơ do nằm trong vùng trũng kết hợp với triều cường lên nên HS tiếp tục được nghỉ thêm ngày 27-11 để nhà trường khắc phục hậu quả.
Cùng chung cảnh nước ngập sâu, sáng 27-11, HS Trường TH Lê Lợi (huyện Nhà Bè) vẫn chưa thể tới trường. Dù công tác khắc phục đang được nhà trường ráo riết nhưng đến trưa 27-11, nước vẫn chưa rút là bao.
Trao đổi với chúng tôi, thầy Lê Phước Hậu – Hiệu trưởng nhà trường – rầu rĩ: “Đây là lần ngập nặng nề nhất tại trường khi nước tràn vào lớp học cao đến tận ghế ngồi của HS. Thậm chí cá còn bơi tung tăng trong lớp học, trong sân trường mà tưởng ngoài… ao cá. Hiện tại, nhà trường đang dồn tổng lực dọn dẹp vệ sinh, tẩy rửa lớp học, phòng ốc, bơm nước nhằm đảm bảo sáng 28-11 HS đi học lại”.

Cây xanh bật gốc tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám
Sáng 27-11, Trường THPT Hoàng Hoa Thám (Q.Bình Thạnh) vắng lặng. HS vẫn chưa thể đến trường. Dư âm của cơn áp thấp vẫn còn hiện hữu quanh trường với những mảnh vỡ của cây cột điện cũ, cây cột điện mới vừa được dựng lên vết xi măng chưa kịp khô, đường dây điện còn vương vãi khắp sân trường, một bồn cây bỏ hổng khi đêm trước gió đánh bật gốc.
Dẫn chúng tôi đi quanh trường, thầy Huỳnh Văn Bình – Phó Hiệu trưởng nhà – chia sẻ, bão số 9 làm gãy 1 cột điện và bật gốc 1 cây cổ thụ của nhà trường. Công tác khắc phục cơ bản là gần xong, chỉ còn một số đường dây điện thoại, camera sẽ được đấu nối nội trong ngày 27-11 để HS sớm đi học trở lại…
Còn tại huyện Cần Giờ, ông Dương Văn Thư – Trưởng phòng GD-ĐT huyện Cần Giờ – thông tin, sáng 27-11, tất cả các trường trên địa bàn huyện đều đã vào học trở lại. Thiệt hại sau bão là không đáng kể, cụ thể Trường Mầm non Bình An ngập nhẹ nhưng nước đã rút hết, Trường Mầm non Cần Thạnh gãy 1 cây, một vài trường tốc tấm la phông… Để đảm bảo vệ sinh, trước đó Trung tâm Y tế dự phòng huyện Cần Giờ cũng đã khử trùng tại các trường ngập và các trường có dân cư trú bão.
Theo ghi nhận của PV, tại một số trường như THPT Dương Văn Dương (huyện Nhà Bè), THPT Tân Bình (Q.Tân Phú), THCS Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh), THCS Lữ Gia (Q.11), THCS Hiệp Bình (Q.Thủ Đức)… cũng chịu ảnh hưởng nhẹ do bão số 9 khi bị ngập nước, gãy cây xanh, bay la phông. Những sự cố này đều đã được các trường nhanh chóng khắc phục, sáng 27-11, công tác dạy và học đã trở lại bình thường.
Yến Hoa

Bình luận (0)