Sáng 21-2, Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM đã đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2019 với hơn 4.400 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tặng hoa và động viên tinh thần thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: N.Tr
Năm 2019, TP.HCM được giao tuyển chọn và gọi 4.421 thanh niên nghĩa vụ quân sự (NVQS) và nghĩa vụ công an nhân dân về 24 đầu mối đơn vị.
Huyện Bình Chánh là nơi diễn ra lễ giao, nhận quân điểm của TP. Đến dự có Thượng tướng Phạm Ngọc Minh – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng NVQS TP Nguyễn Thành Phong…
Tại đây, ông Trần Phú Lữ – Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh – cho biết, năm 2019, toàn huyện có 232 thanh niên được tuyển chọn gọi nhập ngũ, trong đó chỉ tiêu quân sự là 190 người, nghĩa vụ công an là 42 người. Ngoài ra, trong đợt này còn có 220 thanh niên lên đường nhập ngũ của Q.12, Bình Tân, Phú Nhuận và huyện Cần Giờ.
|
TP.HCM: 2.180 thanh niên tình nguyện nhập ngũ
Thanh niên chia tay người thân lên đường nhập ngũ Ảnh: N.Tr Theo Hội đồng NVQS TP.HCM, trong đợt giao nhận quân này, TP có 2.180 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tổng số lệnh gọi nhập ngũ toàn TP đã trao là 3.994, trong đó lệnh chính thức là 3.800 (với 145 đảng viên; 1.477 thanh niên có trình độ trung cấp, CĐ, ĐH; 3.149 công dân có sức khỏe loại 1, loại 2). Với nghĩa vụ công an nhân dân, Công an TP đã khám sức khỏe, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị được 582 hồ sơ (với 10 đảng viên; 116 thanh niên có trình độ trung cấp, CĐ, ĐH; 582 công dân có sức khỏe loại 1, loại 2). |
Theo ông Lữ, tiếp bước truyền thống quê hương Bình Chánh anh hùng, mỗi năm hàng trăm thanh niên đã hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tham gia Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân Việt Nam. Được rèn luyện trong môi trường vũ trang, nhiều đồng chí đã trưởng thành, trở thành cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang và cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể góp phần kế tiếp truyền thống vẻ vang của nhân dân huyện nhà.
“Tổ quốc và nhân dân rất cần sức trẻ, tinh thần tình nguyện, dấn thân của thế hệ trẻ. Các bạn thanh niên phải nhận thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý của công dân. Mong rằng trong quá trình phục vụ tại quân ngũ, các bạn thanh niên sẽ phấn đấu mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng là thế hệ thanh niên Cụ Hồ, góp phần xây dựng đất nước đi đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…”, ông Lữ nhắn nhủ.
Đại diện các thanh niên nhập ngũ, Nguyễn Thanh Tùng (SN 1992, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) bày tỏ: “Được đứng vào hàng ngũ Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân Việt Nam là niềm tự hào, là thời gian quý báu để chúng tôi trải nghiệm, trưởng thành. Chúng tôi sẽ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị. Qua đó ra sức học tập, rèn luyện theo gương các thế hệ trước, vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.
|
Thanh niên Đà Nẵng nô nức tòng quân
Thanh niên Đà Nẵng lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2019. Ảnh: V.Y Ngày 20-2, tại Đà Nẵng, 1.145 thanh niên của 7 quận, huyện trên địa bàn TP đã lên đường nhập ngũ năm 2019. Theo đó, trong đợt này có 1.000 thanh niên thực hiện NVQS và 145 thanh niên nhập ngũ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an. Cụ thể, Q.Hải Châu có 192 người; Q.Thanh Khê: 194 người; Q.Sơn Trà: 162 người; Q.Liên Chiểu: 153 người; Q.Cẩm Lệ: 146 người; Q.Ngũ Hành Sơn: 97 người; huyện Hòa Vang: 201 người. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng, 1.145 thanh niên nhập ngũ năm nay có tuổi đời 18-26 tuổi; trong đó có 10 đảng viên; 86 cán bộ, công nhân, viên chức đang công tác tại các công ty, xí nghiệp. Nhằm động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ, từ ngày 16 đến 19-2, các quận, huyện và Liên đoàn Lao động TP đã tổ chức gặp mặt trao quà, động viên và tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ… Vĩnh Yên |
Trong không khí của buổi lễ giao nhân quân, Cao Lâm Trung Hiếu (thực hiện NVQS tại Lữ đoàn Công binh 550) cho biết, mặc dù đang học năm cuối Trường CĐ Du lịch Sài Gòn, chưa một lần xa gia đình nhưng xác định là thanh niên phải có sự đóng góp cho quê hương, đất nước nên đã bảo lưu kết quả học tập và đăng ký nhập ngũ. Hiếu tin rằng, thời gian rèn luyện trong quân đội sẽ giúp bản thân trưởng thành, cứng rắn hơn để trở thành người có ích hơn cho xã hội.
Đến tiễn cháu lên đường nhập ngũ, ông Lê Văn Huế (ông ngoại của Lê Phú Vinh – nhập ngũ tại Lữ đoàn Công binh 550) nói: “Vào quân ngũ, gia đình chỉ mong các cháu học tập, chấp hành tốt mọi nội quy kỷ luật của đơn vị đề ra và cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ của một chiến sĩ quân đội nhân dân để trở thành thanh niên ưu tú khi ra quân”.
Nguyễn Trinh



Bình luận (0)