Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Chẳng những trắng tay, M.U còn giúp trọng tài Mike Dean đi vào lịch sử

Tạp Chí Giáo Dục

Với chiếc thẻ đỏ dành cho Ashley Young trong hiệp 2 trận đấu Wolves vs M.U, vua áo đen Mike Dean lập kỷ lục “đáng nhớ” trong sự nghiệp cầm còi của mình.
Ashley Young là nạn nhân mới nhất của Mike Dean
Phút 55 của trận đấu, Ashley Young vô tình phạm lỗi với Diego Jota trong một nỗ lực giành bóng. Quan sát tình huống ở vị trí thuận lợi, trọng tài Mike Dean đã rút ra chiếc thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với tấm thẻ đỏ dành cho thủ quân Man United.
Và không biết lão tướng người Anh sẽ đón nhận thông tin này với thái độ gì, khi anh “vinh dự” là người thứ 100 “được” Mike Dean đuổi khỏi sân. Đó có thể coi là một cột mốc lịch sử, bởi chưa có bất kỳ trọng tài nào đuổi nhiều hơn 67 cầu thủ tại Premier League. Và để “kỷ niệm” chiến tích này, giới thống kê đã có một cái nhìn tổng quát về sự nghiệp của vị vua áo đen 50 tuổi.
Mike Dean rút ra 100 chiếc thẻ đỏ, với “hiệu suất” 0,21 thẻ đỏ/trận. Chưa phải tỷ lệ thẻ/trận “ấn tượng” nhất trong lịch sử, nhưng là hiệu suất cao nhất trong số các trọng tài vẫn còn làm việc. Người rút thẻ nhiều thứ 2 vẫn còn chinh chiến là Andre Marriner, còn phải chạy theo Mike Dean dài (58 so với 100).
Mike Dean lập kỷ lục trong công việc yêu thích của mình
Cũng chẳng có gì bất ngờ, khi ông cũng là người dẫn đầu trong việc “phân phát” thẻ vàng. Tỷ lệ 3,63 thẻ/trận, và tổng cộng 1731 thẻ vàng trong sự nghiệp – nhiều hơn người xếp sau Atkinson non nửa (1256 thẻ). Cặp đôi này cũng nằm trong Top 5 trọng tài vượt mốc 1000 thẻ vàng, cùng với Down, Graham Poll và Riley.
Tất nhiên, Mike Dean lập kỷ lục chỉ là con số tương đối, bởi ông còn nhiều thời gian để “nâng cao thành tích” của mình. Còn với Ashley Young, chẳng biết anh đang vui hay buồn khi trở thành “nạn nhân” đáng nhớ của Vua thẻ!
Nguyệt Anh (theo bongda24h)

Bình luận (0)