Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Buồn vui văn hóa khán giả!

Tạp Chí Giáo Dục

Ai cũng cảm thấy chạnh lòng trước cảnh những khán giả hiếu kỳ, các YouTuber livestream bất chấp để câu view xuất hiện tại lễ viếng nghệ sĩ Anh Vũ được tổ chức tại chùa Ấn Quang vừa qua. Câu chuyện này một lần nữa khiến cho nhiều người phải ngao ngán khi nói về văn hóa của khán giả…

Các YouTuber livestream bất chấp để câu view xuất hiện tại lễ viếng nghệ sĩ Anh Vũ

1.Một nhóm bạn trẻ chừng 22 tuổi, “thủ thỉ” với tôi: “Anh vào đám tang nghệ sĩ Anh Vũ quay cận cảnh, rồi phỏng vấn các nghệ sĩ nổi tiếng đến viếng bán lại cho tụi em. Kênh YouTube của tụi em mới thành lập, muốn có những cái độc lạ để người xem chú ý…”. Tôi chìa điện thoại của mình ra: “Đây là số điện thoại của Anh Vũ nè, nhóm tụi em gọi xin phép ảnh đi, nếu ảnh đồng ý, anh quay cho không, hổng lấy một đồng…”. Nhóm bạn trẻ này bỏ đi một nước không dám ngó lại… Không thể tin có những bạn trẻ quá vô cảm, kiếm tiền, kiếm danh vọng bất chấp trên thi hài người đã khuất?

Các YouTuber với nhiều thiết bị cũng đã không bỏ lỡ cơ hội livestream câu view ngay cả trong lúc hạ huyệt nghệ sĩ Anh Vũ. Trong giây phút đau buồn nhất của gia đình cố nghệ sĩ, nhiều người thản nhiên cười nói, reo hò, bàn luận về dung nhan đời thường của nghệ sĩ Hồng Vân, Trịnh Kim Chi, Minh Luân, Minh Nhí… Người dân chen lấn, xô đẩy khiến những vòng hoa tang của nghệ sĩ Anh Vũ bị đổ. Thay vì dựng lên lại, những người này tiếp tục giẫm đạp lên khiến khung cảnh xung quanh trở nên tan hoang.

NSƯT Kim Xuân cho biết chị rất buồn khi chứng kiến những hình ảnh lộn xộn tại tang lễ Anh Vũ. “Đầy những hình ảnh đáng trách ở lễ tang của đám đông hiếu kỳ, có cả những người xấu lợi dụng xin tiền nghệ sĩ, cười đùa, chụp ảnh thiếu ý thức”.

2.Hiện nay, bên cạnh một lớp tuổi teen luôn khẳng định sức trẻ và lối sống tốt đẹp của mình với xã hội thì vẫn còn một bộ phận không nhỏ tuổi teen có những hành động vô ý thức đối với cộng đồng xung quanh. Điều này quả thật là đáng buồn và không thể chấp nhận được. Một lần đến sân khấu cà phê Bệt trên đường Tú Xương xem kịch, tôi chứng kiến cảnh các teen trong khán phòng thưởng thức nghệ thuật thiếu văn hóa mà ngao ngán. Trong khi các diễn viên đang dồn hết tâm trí vào vai diễn thì một nhóm teen ngồi nói chuyện ồn ào như thể đang ngồi “tám” ở nhà. Khi nhân viên của quán này lại gần nhắc khéo, tưởng rằng các teen này sẽ điều tiết giảm âm lượng vừa đủ nghe để không còn làm phiền người xung quanh. Nào ngờ ngược lại, các bạn còn tỏ thái độ hống hách, nạt nộ lại nhân viên của quán trước mặt các khán giả khác.

Không ít trường hợp các nghệ sĩ khi đang biểu diễn bị khán giả phản ứng bằng cách ném đồ vật, thậm chí lên tận sân khấu tấn công, sàm sỡ. Mỗi nghệ sĩ phản ứng theo một cách khác nhau, có người tỏ ra khá giận dữ, thậm chí bỏ diễn như trường hợp cách đây không lâu của nghệ sĩ Trường Giang. Khoan hãy nói đến ứng xử của nghệ sĩ, mà mỗi khán giả cần xây dựng cho mình ý thức tôn trọng người của công chúng, đó mới là ứng xử của khán giả có văn hóa.

Trong chương trình kỷ niệm Ngày sân khấu Việt Nam được tổ chức tại rạp Thủ Đô, nhiều người cảm thấy bị phiền toái khi có những khán giả thích chơi nổi, vừa đi trễ giờ gần cả tiếng đồng hồ, lại vừa mang thức ăn đủng đỉnh vào rạp. Còn nhớ có dạo nghệ sĩ Kiều Phượng Loan đã chịu sự khủng bố của khán giả ngay tại Sân khấu Hưng Đạo khi họ không cho nữ nghệ sĩ này đóng cặp với NSƯT Vũ  Linh mà chỉ cho phép “Vũ Linh diễn cặp với Tài Linh và Thanh Thanh Tâm thôi”?!

Cũng đã không ít lần chứng kiến cảnh các khán giả “đấu võ miệng” với nhau tại sân khấu này bằng những ngôn từ không thể chấp nhận được, chung quy cũng vì khán giả là hai phe đối nghịch nhau, một bên hâm mộ Sơn Tùng M-TP, còn bên kia là fan của Noo Phước Thịnh.

Khi nhóm nhạc lừng danh Backstreet Boys qua Việt Nam, nhiều khán giả trẻ đã nhịn ăn, ki cóp từng đồng bạc, kể cả “ăn chặn” tiền đi học của ba mẹ cho để có được tấm vé đi xem mặt “thần tượng”. Lần ấy, tại Nhà Thi đấu Quân khu 7 thật “khủng khiếp”, khi Backstreet Boys vừa xuất hiện, khán giả đứng lên giơ cả dép giày, nón theo phong cách “có gì giơ nấy” và quên cả xung quanh mình còn có những ai.

3. Trong dòng người đến viếng Anh Vũ, có rất đông anh em hậu đài các sân khấu, có chị bán vé số, chú xe ôm, cô tiểu thương ở chợ Bến Thành… Chị Cẩm quê ở Cái Bè – Tiền Giang cũng nghỉ một bữa làm đồng đón xe đò lên viếng Anh Vũ từ rất sớm. Chị nghẹn ngào: “Tui đã từng được nắm tay Anh Vũ khi anh về quê tui hát cúng dường cho chùa cách đây không lâu. Nay nghe tin anh mất, tui lên thắp cho anh nén hương rồi về quê đi mần tiếp…”. Thật trân quý tấm lòng ấy biết bao!!!

NSƯT Kim Xuân cũng cho biết chị cảm thấy may mắn khi vẫn còn nhiều những tình cảm chân thành của các khán giả dành cho nghệ sĩ. Chị kể lại một câu chuyện nhỏ nhưng đậm tình người. “Trước khi thi hài của Anh Vũ được đưa về nước, khi tôi đi chợ nhỏ gần nhà, bà bán hàng cũng đứng tuổi mà tôi hay mua cải chua hỏi: “Anh Vũ về chưa cô? Cậu ấy còn nhỏ mà mất sớm tội quá. Mong cậu ấy về để mẹ còn nhìn mặt”… Một chút ấm lòng với những khán giả như vậy, còn nhiều lắm những tấm lòng quý mến và thương Anh Vũ thật sự”. Danh hài Hoài Linh cũng chia sẻ: “Cách đây vài tháng, trong chuyến đi diễn ở Vũng Tàu, một khán giả nhỏ tuổi mang lên tặng tôi một miếng cốm nổ và nói: “Em biết anh rất thích cốm nổ miền Trung, tặng anh ăn và đừng quên quê nhà nhé!!!”. Lời nhắc nhở quá sâu sắc làm cho tôi rưng rưng nước mắt”.

Bài, ảnh: Anh Khôi

Bình luận (0)