Những ngày tháng 6 này, hè đã ở “lưng chừng” các con phố. Ở các sân trường, mùa tri ân cũng đang rưng rưng. Ở đó, các cô cậu HS tuổi 18 mắt đỏ hoe, ngượng ngùng nói lời cảm ơn, xin lỗi gửi đến cha mẹ, thầy cô với những cái ôm rất chặt, những bó hoa tươi, những lời hứa và cả những giọt nước mắt thanh xuân nóng hổi… Nhưng trên hết, ở đó còn là những nhắn nhủ yêu thương của thầy cô gửi đến học trò mình, một cách chân thành nhất. Sau mỗi mùa tri ân là một chuyến đò đã sang sông nhưng những người chèo đò thì còn mãi vấn vương, lưu luyến…

HS lớp 12 Trường THPT Bùi Thị Xuân cài hoa tri ân cô Hiệu trưởng Vũ Thị Ngọc Dung
Bao nhiêu mùa tri ân đã trôi qua, chứng kiến biết bao nhiêu thế hệ học trò trưởng thành nhưng năm nào cũng thế, cứ đến tháng 6 là cô Trương Thị Bích Thủy (Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương, Q.1) lại bồi hồi. Trong lễ Tri ân và trưởng thành năm nay, với câu chuyện về “của để dành” gửi gắm đến học trò khối 12, cô đã khiến bao học trò xúc động. “Trong cuộc đời, mỗi người đều sẽ có những thứ để làm “của để dành” cho riêng mình khi thích hoặc mong muốn điều gì. Những thứ mỗi người mong muốn để dành, có thể sẽ là vật chất nhưng cũng có thể là tinh thần, là sức khỏe, là tình bạn, là tình yêu thương, là tiền bạc, là thành quả. Thế nhưng, với cha mẹ, các em chính là của để dành”, cô Thủy bày tỏ.
Theo cô Thủy, rồi sẽ có những cuộc đời không như ý muốn, sẽ có những hoài vọng chúng ta là người xuất sắc. Nhưng, có lẽ chúng ta sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu không bị áp lực, để được trưởng thành như một người bình thường. Hiểu và biết ơn những gì mình đã nhặt được trên cuộc đời, bắt đầu từ tình yêu thương, chăm sóc của cha mẹ, gia đình, từ nhà trường, từ xã hội, từ cuộc sống. Luôn vững vàng và biết cách chấp nhận, luôn giữ một niềm tin, một ngọn lửa trong tim, trong công việc và không ngừng học tập, nỗ lực, tu dưỡng tạo ra một kết quả, giá trị cho chính cuộc đời mình.
“Ai cũng có một vầng trăng và đám mây đen, cô mong rằng, trong mỗi cuộc đời của mình, vầng trăng và ánh hào quang của vầng trăng sẽ luôn sáng đẹp, không còn chỗ cho màu xám, màu đen của mây. Các em hãy sống, hãy làm việc như một công dân tử tế, có trách nhiệm với chính cuộc đời mình, có trách nhiệm với những người thân, sống và làm việc có ích cho xã hội”, cô Thủy nhắn gửi.
Buổi lễ Tri ân và trưởng thành tại Trường THPT An Lạc (Q.Bình Tân) cũng đong đầy cảm xúc. Trong khoảnh khắc chứng kiến học trò mình “vụt lớn”, khoác trên mình bộ quần áo cử nhân, thầy Kiều Tấn Tiệp (Hiệu trưởng nhà trường) xúc động: “Mỗi một giây phút được sống trên cõi đời này, các em hãy cảm ơn cuộc đời. Kể cả khi các em vừa có một thất bại thì các em cũng đã được cuộc đời cho thêm một trải nghiệm. Vì vậy, hôm nay, trong buổi lễ này, các em hãy nói những lời tri ân với cha mẹ, thầy cô – những người đã cho các em cuộc sống và sự trưởng thành”.
Và thầy cũng không quên nhắn nhủ học trò mình: “Cuộc đời còn đang mênh mông phía trước, các em hãy dũng cảm lựa chọn cho mình con đường để trở thành những con người chân chính, có lý tưởng, hoài bão, nhân nghĩa, thủy chung và trí tuệ. Các em sẽ phải biết cách để hòa nhập vào xã hội, tạo lập cuộc sống của mình và chung tay cho các mục tiêu phát triển xã hội”.
Tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1), khi học trò khối 12 tưng bừng, hồ hởi trong nghi thức đốt đuốc đánh dấu tuổi 18 thì cô Vũ Thị Ngọc Dung (Hiệu trưởng nhà trường) cũng rưng rưng: “Trưởng thành không hẳn là nằm ở tuổi 18. Mà trưởng thành là thể hiện trong suy nghĩ, nhận thức của các em. Ngày mai đây, mỗi em sẽ có một hướng đi khác nhau. Cô mong rằng, dù có ở nơi đâu, dù hoàn cảnh có thế nào, các em cũng sẽ có được tinh thần yêu lao động, không vị kỷ, không chỉ lo cho bản thân mà còn biết nghĩ cho người khác, biết khóc, biết cảm thông trước những mảnh đời bất hạnh. Đặc biệt, là hãy biết đứng lên sau những lần vấp ngã, biết nhặt lấy những chiếc gai bên đường để bảo vệ bản thân và những người đi sau…”.

Thầy Ngô Vĩnh Trường – Hiệu trưởng Trường TH, THCS, THPT Tân Phú trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình 12 cho HS
Ngày trưởng thành của gần 200 học trò khối 12 Trường TH, THCS, THPT Tân Phú (Q.Tân Phú) không chỉ rực rỡ với hoa và những tràng pháo tay. Ở đó còn lắng đọng những lời yêu thương từ thầy Hiệu trưởng Ngô Vĩnh Trường: “Phía trước các em là đường đời muôn ngả. Mỗi em sẽ chọn lối rẽ và đích đến cho riêng mình. Cuộc đời đang rộng mở và chào đón các em với biết bao niềm vui nhưng cũng không ít thử thách. Chỉ cần các em không vì những khó khăn, thử thách nhất thời mà gạt bỏ ước mơ và tài năng của bản thân. Hãy tôi luyện cho mình đôi chân thật cứng để đá phải mềm. Hãy luôn sống với bài học làm người mà thầy cô đã dạy các em: sống tử tế, lương thiện, sống biết cho đi là còn mãi…”.
Những lời nhắn nhủ trong mùa tri ân còn là những hành trang quý báu để học trò khối 12 vững bước trên cuộc hành trình mình chọn. Cuộc đời HS trung học khép lại nhưng cũng mở ra bao điều mới mẻ mà lời thầy cô là bài học làm người, sống tử tế.
Bài, ảnh: Nam Định

Bình luận (0)