Công kích đồng nghiệp dường như đang là “mốt” của một số nghệ sĩ. Chính điều này khiến khán giả ngao ngán khi nhìn vào showbiz Việt.
![]() |
| “Những trò lố” của MC Trấn Thành khiến dư luận rất phẫn nộ. Ảnh: T.L |
Xỉa xói để “hút” dư luận
Trước sự tự do bày tỏ quan điểm cá nhân trên mạng xã hội hiện nay, nhiều nghệ sĩ bất chấp, cố tình gây hấn với đồng nghiệp để tạo tranh cãi trên mạng, thu hút sự chú ý của dư luận.
Mới đây, ca sĩ Ngọc Anh đã xỉa xói Chi Dân và OnlyC bằng những lời lẽ “khó nghe” như: “Tôi không hiểu sao nhạc của Chi Dân hay OnlyC cũng được nhiều người yêu thích và thành hit (ăn khách) được. Nhạc Việt giờ đúng là như cái chợ rồi, thượng vàng hạ cám”. Sau lời nhận xét này, cô đã gây “bão” dư luận không phải bằng sản phẩm mà bằng phát ngôn chỉ trích đồng nghiệp. Và rồi với những lời lẽ đó, Ngọc Anh đã nhận về không biết bao nhiêu “gạch đá” từ cư dân mạng. Điều đáng nói là sau khi đọc bài phỏng vấn, nhiều khán giả ngạc nhiên tìm kiếm trên mạng tên tuổi của nữ ca sĩ này. Trong một bài phỏng vấn cách đây 3 năm trên cùng một trang tin mà nữ ca sĩ này vừa phát ngôn nhưng với quan điểm hoàn toàn trái ngược: “Chuyện đồng nghiệp lên báo tố xấu nhau là điều tối kỵ và nên tránh”.
Cũng trong làn sóng chỉ trích đồng nghiệp, dư luận cũng ồn ào chuyện Dương Cầm chê Miu Lê “không đủ trình để được gọi là ca sĩ” trong một chương trình truyền hình thực tế. Chuyện công khai chê nhau đã không còn lạ gì với showbiz Việt, sự khác nhau ở đây là thái độ phản ứng lại từ phía những người nhận được những lời chê đó. Chắc hẳn, khán giả vẫn chưa quên những màn đối đầu nảy lửa và tố ngược nhau trên các phương tiện truyền thông của một số nghệ sĩ. Chính vì sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội như hiện nay mà một nghệ sĩ A chỉ cần đăng lên trang mạng xã hội cá nhân một dòng trạng thái “vu vơ”, ngắn có, dài có với nội dung “đá xéo” một nghệ sĩ B nào đó là tên tuổi của nghệ sĩ A đã có thể xuất hiện tràn ngập các mặt báo.
Đâu là giới hạn?
| Nghệ sĩ luôn cần những lời góp ý để hoàn thiện mình bởi những điều đó có thể giúp họ đến gần với khán giả hơn. Tuy nhiên, những lời góp ý cho nhau của một số nghệ sĩ Việt đang làm như hiện nay đã có phần đi quá giới hạn. Do đó, công chúng bắt đầu có cảm giác những phát ngôn này chỉ là việc mượn tiếng đóng góp, chia sẻ để “lăng-xê”, quảng bá bản thân mà thôi. |
Chưa qua “vận hạn” trong chương trình “Sau ánh hào quang” với lùm xùm kiện tụng của nghệ sĩ Duy Phương, MC Trấn Thành lại gây ồn ào dư luận khi đóng giả Lâm Khánh Chi và Phi Thanh Vân. Bằng cách phát huy tối đa khả năng tấu hài của mình ở phần đóng giả này, MC Trấn Thành thu hút sự chú ý của nhiều người. Clip đóng giả 2 nhân vật trong showbiz của Trấn Thành có lượt chia sẻ “khủng” trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh sự ủng hộ của khán giả yêu mến, MC Trấn Thành cũng nhận được những lời góp ý từ phía người xem. MC Trấn Thành có thể được xem vào ngôi sao hạng A trong giới showbiz hiện nay nhưng không đồng nghĩa anh có quyền bôi nhọ người khác bằng những clip hài thô thiển, thiếu tính nhân văn đến vậy.
Những phát ngôn, màn hài kịch chỉ trích, bôi nhọ đồng nghiệp ngày càng nhiều hơn trong thị trường giải trí như thời gian qua không tạo nên bất kỳ giá trị nào ngoài việc gây nên những bất đồng giữa người trong giới với nhau. Đồng ý rằng việc thể hiện quan điểm cá nhân khi nhận xét về một ai đó cũng là điều bình thường nếu không phải phát biểu trước công luận, gây tranh cãi và làm tổn thương họ. Đáp lại những lời chỉ trích, bôi nhọ đó, có nghệ sĩ chọn cách im lặng, có nghệ sĩ “xù lông nhím” để bảo vệ mình nhưng cũng có nghệ sĩ đáp trả lại bằng những lời nhẹ nhàng, sâu sắc.
Nghệ sĩ luôn cần những lời góp ý để hoàn thiện mình bởi những điều đó có thể giúp họ đến gần với khán giả hơn. Tuy nhiên, những lời góp ý cho nhau của một số nghệ sĩ Việt đang làm như hiện nay đã có phần đi quá giới hạn. Do đó, công chúng bắt đầu có cảm giác những phát ngôn này chỉ là việc mượn tiếng đóng góp, chia sẻ để “lăng-xê”, quảng bá bản thân mà thôi. Thay vì nhận xét lẫn nhau, những nghệ sĩ nên để cho công chúng là người nhận phán xét công tâm nhất. Không biết bao giờ “những trò lố” của một số nghệ sĩ Việt mới kết thúc để công chúng có cái nhìn thiện cảm hơn. Đã đến lúc người làm văn hóa cần xem lại văn hóa ứng xử của mình.
Yên Hà


Bình luận (0)