Đại dịch Covid-19 trong thời gian qua có thể nói là sức tàn phá khủng khiếp đối với kinh tế, xã hội của cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng. Trong đó lĩnh vực giáo dục – đào tạo được cho là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề và nhất là đối với các đơn vị giáo dục ngoài công lập…
Học sinh Trường VASS trong ngày lễ nhận bằng
Bên thềm năm mới 2022, Tạp chí Giáo dục TP.HCM có cuộc trò chuyện cùng nhà giáo ThS. Nguyễn Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường TH – THCS – THPT Việt Mỹ VASS về những kỳ vọng cho sự khởi sắc của hệ thống giáo dục ngoài công lập đang cùng với ngành giáo dục – đào tạo hoạt động trên địa bàn TP.
+ Là hiệu trưởng một trường quốc tế đóng chân trên địa bàn TP, xin cô cho biết cụ thể những khó khăn mà đơn vị đã bị ảnh hưởng trong thời gian qua?
– Như các đơn vị ngoài công lập, trường quốc tế khác, trường hoạt động theo chế độ “tư thu – tự chi” nên trường đã gặp rất nhiều khó khăn về mặt tài chính. Mấy tháng nhà trường không hoạt động, cán bộ nhân viên nghỉ không lương, đội ngũ GV luyện thi online cho lớp 9 và 12 năm học 2020-2021 và dạy online cho tất cả các cấp học năm hoc 2021-2022 với mức thu nhập 50%. Do nhà trường chỉ có thể thu từ phụ huynh 50% học phí, một mức học phí có thể nói rẻ nhất TP khi so sánh điều này với mặt bằng chung. Dù vậy, chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng và dạy học. Tôi nghĩ đó cũng là cách để góp phần chia sẻ khó khăn cùng các bậc phụ huynh khi có con theo học tại hệ thống trường học ngoài công lập.
Cô trò Trường VASS với trò chơi dân gian
Không chỉ vậy, Hội đồng quản trị nhà trường luôn quan tâm đến đời sống CB – GV – NV, tạo việc làm, xoay chuyển công việc, hỗ trợ chi phí hàng tháng để đảm bảo mọi người có thu nhập tương đối ổn định để yên tâm công tác.
+ Được biết, nhưng sau khi TP có chủ trương mở cửa trường cho HS khối lớp 9 và khối lớp 12 đi học trở lại, Trường TH – THCS – THPT Việt Mỹ đã nhanh chóng lấy lại sức bật và vận hành một cách trôi chảy, xin cô có thể chia sẻ những kinh nghiệm mà nhà trường áp dụng được xem đến giờ phút này là thành công?
– Trước hết, Trường Việt Mỹ luôn nhận được sự đồng thuận từ phía phụ huynh và niềm mong mỏi được đi học trở lại của các em HS. Thứ hai, HS các khối lớp cấp trung học đã tiêm đủ vắc-xin theo quy định. Cùng với đó nhà trường tăng cường đầu tư dụng cụ test nhanh, máy đo nồng độ ôxi, phòng cách ly đạt chuẩn và đầy đủ dụng cụ sẵn sàng xử lý các trường hợp phát hiện F0 ngoài ý muốn. Vào sáng sớm đầu mỗi tuần, HS đều được test nhanh để đảm bảo 100% các em đến trường đều âm tính.
Tận dụng thời gian phụ huynh ở nhà phòng chống dịch, trước khi bắt đầu dạy kiến thức, thầy cô đã dành thời gian để tương tác, trao đổi với phụ huynh, tìm hiểu và nắm hoàn cảnh từng HS. Thông qua đó mỗi GV, nhà trường đã xây dựng được phương án kết nối, kế hoạch dạy học cho từng nhóm đối tượng HS. Phụ huynh nhận được sự hướng dẫn tận tình của GV trong phối hợp, tương tác trước đó.
Nhà giáo Nguyễn Thanh Mai cùng các học sinh của Trường VASS trong tiết học ngoại khóa
Ngoài ra, Ban Giám hiệu nhà trường là những nhà giáo nhiều năm kinh nghiệm và luôn tận tụy với công việc đã có các kế hoạch về an toàn trường học, về công tác chuyên môn, đầu tư, chuẩn bị cơ sở vật chất phù hợp trong tình hình sống chung cùng đại dịch. Hơn nữa, trang bị cho HS các kiến thức và kỹ năng phòng chống Covid là một việc làm rất cần thiết, để các em biết tự phòng vệ cho bản thân và cho gia đình.
+ Là một phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng “gánh vác” một ngôi trường quốc tế, bề thế trong hệ thống giáo dục ngoài công lập của TP. Có phải tình yêu nghề, tình yêu học trò, tình yêu công việc… đã giúp cô vượt qua giai đoạn hết sức khó khăn này?
– Đó là niềm đam mê và niềm tin. Tôi được đào tạo để trở thành diễn viên điện ảnh nhưng nghề giáo đã chọn tôi và tính đến nay đã tròn 23 năm đứng trên bục giảng. Trong ngần ấy năm, có thể nói đại dịch Covid-19 là khoảng thời gian vô cùng khó khăn cho tôi cũng như tất cả mọi người.
Đến thời điểm này gần nửa chặng đường của năm học đi qua với muôn vàn khó khăn, theo đó áp lực giờ phần nào cũng đi qua, nhưng tôi luôn tự vận động mình cố gắng vượt qua tất cả để cùng các thầy cô cố gắng mang lại những điều tốt đẹp nhất cho HS của mình.
Có thể nói giờ nhìn lại chặng đường đó, tôi có một niềm tin rằng mỗi thầy cô sẽ vẫn chọn bước về phía HS dù nơi ấy vẫn còn rất nhiều chông gai, thử thách; thầy cô sẽ càng mạnh mẽ bước và dõi theo các em HS bằng tất cả sự tin yêu, dịu dàng của nhà giáo. Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, chuyển đổi hình thức, cách thức, phương pháp dạy, truyền đạt kiến thức đến các em HS trong trạng thái dịch bệnh vẫn còn kéo dài.
+ Bước sang năm 2022, đại diện cho một nữ nhà giáo nhiều nghị lực, một nữ quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập năng động, sáng tạo, xin cô cho biết kỳ vọng gì ở năm mới này?
– Dịch bệnh vẫn còn phức tạp, thời gian tới chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn. Việc dạy và học vẫn còn khá căng thẳng. Nhưng bằng tình yêu thương và trách nhiệm, mỗi thầy cô chúng tôi sẽ cố gắng không ngừng, để tiếp tục là chỗ dựa cho các em HS, thắp lên trong các em ngọn lửa của tinh thần vượt khó, ý thức tự học, đạt kết quả cao trong học tập.
Cùng với mong muốn lớn nhất của người dân TP là dịch bệnh đẩy lùi. Kinh tế TP khởi sắc, từng bước phục hồi, vươn lên lấy lại vị thế là đầu tàu của kinh tế cả nước. Kéo theo đời sống của người dân cũng sớm được cải thiện. Từ đó ngành giáo dục sẽ được quan tâm nhiều hơn từ mọi phía: Nhà nước, nhà trường, gia đình, xã hội… Đồng thời được đầu tư hơn như đúng bản chất vốn có của ngành.
+ Xin cảm ơn ThS. Nguyễn Thanh Mai!
Yến Khương
Bình luận (0)