Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Đó là khát vọng về độc lập, tự do và hòa bình cho Tổ quốc

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 31-1, tại Hội trường Thống nhất (TP.HCM) Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP.HCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 với chủ đề “Bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968”.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng – Nhà nước và TP tham dự buổi lễ

Tham dự lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP HCM; cán bộ lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, gia đình liệt sĩ tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và nhân dân TP.HCM…

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cao cấp của Nhà nước, Quốc Hội và Chính phủ
Đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi lễ
AHLLVTND, Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) phát biểu tại buổi lễ

Cách đây 50 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân 1968 ngay giữa lòng đô thị miền Nam là một sự kiện chấn động địa cầu, làm thay đổi hoàn toàn cục diện của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

50 năm đã trôi qua nhưng ý nghĩa và bài học của cuộc Tổng tiến công vẫn còn nguyên vẹn, đó là khát vọng về độc lập, tự do và hòa bình cho Tổ quốc. Là niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, là tinh thần độc lập – tự chủ – sáng tạo trong đường lối và chỉ đạo chiến lược. Là sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, là tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả.

Biết bao hy sinh, mất mát, biết bao người con anh dũng của đất nước đã ngã xuống trong những tháng ngày lịch sử ấy để góp phần mang lại mùa xuân cho cả dân tộc để những thế hệ mai sau mãi mãi tri ân.

Ôn lại hào khí của Mậu Thân 1968, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Cách đây 50 năm, vào đêm 30 rạng sáng ngày 31-01-1968, lời thơ Chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu vang vọng trên Đài Tiếng nói Việt Nam “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua/Thắng trận tin vui khắp nước nhà/Nam, Bắc thi đua đánh giặc Mỹ /Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta” như lời hiệu triệu, thúc giục quân và dân ta đồng loạt nổ súng trên toàn miền Nam, mở màn cuộc Tổng tiến công và nổi dậy vang dội Xuân Mậu Thân 1968.

Bạn Nguyễn Thị Phương Nghi, sinh viên Trường Đại học Quốc tế TP.HCM bày tỏ lòng biết ơn tới các thế hệ cha anh đi trước

Hôm nay, vào chính thời điểm lịch sử 50 năm về trước, Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đang diễn ra vô cùng ác liệt, chúng ta có mặt tại đây – nơi trước kia gọi là Dinh Độc lập nay là Hội trường Thống Nhất – một trong những trọng điểm tiến công của quân dân ta trong Tết Mậu Thân 1968, cũng là mục tiêu quyết chiến cuối cùng trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược để long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm.

Đồng chí Bí thư Thành ủy bày tỏ: “Trong niềm tự hào và xúc động, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi trân trọng gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, các đồng chí lão thành cách mạng, thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các đồng chí thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, đặc biệt là các đồng chí đã trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe và những tình cảm thắm thiết nhất”.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân xúc động: “Trong giờ phút trang trọng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc lãnh đạo tiền bối, các Anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước, mà Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một đỉnh cao chói lọi.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân 1968 mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, của ý chí quyết tâm sắt đá, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta để giành độc lập, tự do, được dẫn dắt soi đường bởi sự lãnh đạo tài tình, đường lối đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Bí thư Thành ủy, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 mãi mãi là minh chứng hiện thực sinh động của bản lĩnh kiên cường, của tư duy và nghệ thuật quân sự Việt Nam. Đó là việc xác định hướng tiến công chiến lược, chủ yếu nhằm vào các thành thị, đánh sập các cơ quan đầu não chiến tranh, các trung tâm chỉ huy, hậu cứ và các phương tiện giao thông vận tải chiến lược của địch, nhưng đồng thời tổ chức nghi binh bằng các đợt hoạt động lớn tại mặt trận Đường 9 – Khe Sanh, nhằm đánh lạc hướng, thu hút vây hãm, giam chân và tiêu hao sinh lực địch. Đó là sự bí mật bất ngờ, sáng tạo trong xác định chủ trương, chiến lược của Đảng đến tổ chức chỉ đạo, bố trí quy mô lực lượng, mục tiêu và thời điểm tiến công. Đó còn là nét độc đáo của chiến tranh cách mạng, của cuộc chiến tranh nhân dân, kết hợp giữa tiến công và nổi dậy, nổi dậy và tiến công; kết hợp chặt chẽ chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy…

Toàn cảnh buổi lễ và các hoạt cảnh biểu diễn văn nghệ ôn lại truyền thống hào hùng của Mậu Thân 1968 và các cựu chiến binh, người có công tham dự buổi lễ

“Chúng ta mãi mãi tự hào về Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là kết tinh vĩ đại sức mạnh toàn dân tộc, là bản thiên Anh hùng ca bất diệt được viết nên bằng bản lĩnh, ý chí, trí tuệ tuyệt vời và tinh thần sẵn sàng xả thân,    hy sinh của đồng chí, đồng bào, chiến sĩ hai miền Nam – Bắc, hòa quyện ý Đảng với lòng dân, với khát vọng độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khát vọng hòa bình “Bắc – Nam sum họp, xuân nào vui hơn” như mong ước của Bác Hồ” – Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), Anh hùng lực lượng vũ trang – nhân chứng lịch sử đã từng tham gia chỉ huy cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 cho biết rất xúc động và tự hào được dự lễ kỷ niệm, được tổ chức tại TP mang tên Bác kính yêu, tại một trong những trọng điểm ác liệt nhất mà ông và những đồng đội đã chiến đấu kiên cường. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của quân và dân ta do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Đây là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược mang tính bước ngoặc của quân giải phóng miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược.

Bạn Nguyễn Thị Phương Nghi, sinh viên Trường Đại học Quốc tế TP.HCM, đại diện cho thế hệ trẻ cho biết dù không trực tiếp tham gia cuộc chiến nhưng luôn cháy bỏng một niềm tin sâu sắc về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Tuổi trẻ Việt Nam mãi mãi tự hào thành kính tri ân những anh hùng, chiến sĩ, đồng chí, đồng bào đã xả thân chiến đấu vì khát vọng hòa bình. Bạn Nghi cho biết tuổi trẻ hôm nay càng ý thức trách nhiệm hơn và viết tiếp những trang vàng lịch sử nguyện ra sức giữ gìn và làm giàu thêm những thành quả cách mạng.

Lê Quang Huy

Bình luận (0)