![]() |
| Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân trải nghiệm cuộc sống tại Trung đoàn 88 (ảnh do trường cung cấp) |
Trong 3 ngày (từ 1 đến 3-2), Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM) đã tổ chức cho học sinh khối 11 học tập, trải nghiệm môn giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai). Cô Vũ Thị Ngọc Dung (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết: “Khóa học nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học môn giáo dục quốc phòng và an ninh, giúp các em có những trải nghiệm thực tế về phong cách, lối sống và làm việc trong môi trường Quân đội. Qua đó rèn luyện tinh thần kỷ luật, tự lập, kiên định vượt khó khăn, nghị lực hơn trong cuộc sống, nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội…”. Theo đó, trong 3 ngày của khóa học, các em không chỉ được học tập những kiến thức cơ bản của môn giáo dục quốc phòng và an ninh trong chương trình theo quy định mà còn được trải nghiệm cuộc sống anh Bộ đội Cụ Hồ với những kỷ luật, kỷ cương, chế độ, giờ giấc, quy định… của đơn vị quân đội. Cụ thể, các em được hướng dẫn sắp đặt nội vụ (gấp chăn, mùng); chăm sóc rau xanh; học mắc tăng võng; học tính năng, cấu tạo, tác dụng, tháo lắp thông thường súng Tiểu liên AK, CKC; học về truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam… Cùng với đó là các bài tập thể dục, hoạt động thể thao.
Được biết, trong 3 ngày ở đơn vị quân đội, thời khóa biểu của các em vô cùng nghiêm ngặt. Theo đó, các em phải thức dậy lúc 5 giờ 15, sau đó là tập thể dục và ăn sáng. Tất cả những việc này phải kết thúc sớm để 6 giờ 30 chuẩn bị học. Và các em phải đi ngủ vào lúc 21 giờ 30. Trong thời gian học tập trải nghiệm, ngoài Trung đội trưởng thì tất cả các em đều không được dùng điện thoại.
Sau khóa học, nhiều học sinh thừa nhận đã học được rất nhiều điều bổ ích. Đó là tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết, tinh thần yêu nước, xả thân vì nhân dân của những người lính; học được những chiến thuật của Quân đội Nhân dân Việt Nam để đánh thắng kẻ thù. Ngoài ra, các em còn có thêm nhiều kiến thức cơ bản về thế trận quốc phòng toàn dân, về trách nhiệm của thanh niên bảo vệ Tổ quốc và bồi đắp thêm tình yêu dành cho Tổ quốc. Qua đó thôi thúc mỗi học sinh quyết tâm nỗ lực học tập thật tốt để sau này góp sức nhỏ bé của mình xây dựng, phát triển đất nước…
H.Triều – N.Anh


Bình luận (0)