Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Cậu học trò mang niềm vui về phố núi

Tạp Chí Giáo Dục

Nhng ngày đu xuân Mu Tut 2018, kết qu cuc thi hc sinh gii (HSG) THPT quc gia đã mang v nim vui ln cho thy trò Trưng THPT chuyên Thăng Long – Đà Lt và ngành GD-ĐT tnh Lâm Đng, bi sau hơn 10 năm mi có HS đot gii nht…

Dương Quc Hưng đang say sưa hc trên máy tính

1.Trường THPT chuyên Thăng Long – Đà Lạt trước nay được biết đến là “địa chỉ” giáo dục chất lượng cao, “chiếc nôi” bồi dưỡng HSG của Lâm Đồng. Không thể so sánh với các trường THPT chuyên ở những địa phương có điều kiện trong nước, song, bề dày thành tích thi đua dạy và học của các thế hệ thầy trò ở ngôi trường này thật đáng ghi nhận và tự hào.

Đối với cuộc thi HSG quốc gia THPT, do Bộ GD-ĐT tổ chức hàng năm, HS Trường THPT chuyên Thăng Long – Đà Lạt luôn dẫn đầu các trường THPT trong tỉnh và khu vực Tây Nguyên về số lượng và chất lượng giải thưởng. Tuy nhiên, hơn 10 năm trở lại đây, khi được xếp thi HSG quốc gia chung với tất cả các trường THPT trong cả nước, đây là lần đầu tiên Lâm Đồng mới có HS đoạt giải nhất. Đó là chia sẻ không giấu được niềm vui mừng của Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng – Đàm Thị Kinh…

Người mang về niềm vui hơn 10 năm chờ đợi là Dương Quốc Hưng – HS lớp 12 chuyên tin (Trường THPT chuyên Thăng Long – Đà Lạt). Trao đổi về cậu học trò “cưng” này, NGƯT Nguyễn Thị Ngọc Dung – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Thăng Long phấn khởi cho biết, việc em Hưng đoạt giải nhất (môn tin học) trong cuộc thi HSG quốc gia vừa rồi đã làm cho niềm vui của thầy trò nhà trường vỡ òa ! Bởi, hơn 10 năm qua, thầy trò của trường nỗ lực phấn đấu dạy và học, tham gia cuộc thi, khấp khởi chờ đợi… mãi đến tận bây giờ mới toại nguyện.

Cô Hiệu trưởng cũng cho biết, để đạt được thành quả ngọt ngào này là cả một quá trình nỗ lực dạy và học giữa “quân sư” – thầy giáo dạy tin học của trường giàu tâm huyết, kinh nghiệm – thầy Nguyễn Ngọc Tuấn và học trò “cưng” Dương Quốc Hưng.

Ngoài là thầy giáo có kinh nghiệm trong bồi dưỡng HSG môn tin học, thầy Tuấn còn giữ vai trò là người “truyền lửa” cho học trò; nghĩa là bên cạnh truyền đạt kiến thức, kỹ năng, thầy giáo này còn truyền cả niềm đam mê môn tin học cho học trò. Thành tích về “luyện” thi HSG của người thầy giỏi về lập trình máy tính này đã được khẳng định qua nhiều năm tham gia các cuộc thi HSG quốc gia, khu vực, HS môn tin học do thầy bồi dưỡng đều đoạt các giải môn tin học. Tuy nhiên, để đạt thành quả cao trong học tập, theo thầy Tuấn, điều quan trọng nhất, cốt lõi nhất tùy thuộc vào HS.

Nhận xét về cậu HS “ruột” Dương Quốc Hưng, thầy Tuấn tâm sự “Em Hưng hội tụ đủ các yếu tố thông minh, chịu khó và đam mê tin học. Ngoài những tố chất đó, gia đình của em rất quan tâm, tạo nhiều điều kiện rất thuận lợi để em học tập tốt…”.

2. Những thành tích mà Dương Quốc Hưng đạt được trong suốt những năm tháng học tập tại trường chuyên đối với bộ môn tin học nói riêng và các bộ môn khác thì quả thật đã là một minh chứng cho nhận xét của thầy Tuấn. Từ năm học lớp 8, Hưng rất đam mê môn tin học, ham thích tìm tòi, nghiên cứu; thay vì thời gian rỗi chơi game giải trí như nhiều bạn bè đồng lứa, Hưng vào máy tính để học và xem việc học vi tính cũng như trò giải trí… Nhờ đó, trình độ về tin học ở cậu học trò này phát triển khá tốt với những thành tích đạt được qua các cuộc thi từng năm học thật đáng nể: năm học lớp 8 đoạt giải nhì tin học HSG cấp thành phố; năm lớp 9 đạt điểm tuyệt đối cuộc thi HSG tin học cấp tỉnh; năm lớp 10 đoạt giải ba HSG quốc gia; năm lớp 11 đoạt giải nhì HSG quốc gia, (năm lớp 10 và lớp 11 đoạt huy chương vàng Kỳ thi Olympic 30/4) và năm học lớp 12 này đoạt giải nhất HSG quốc gia…

Được tuyển thẳng vào ĐH, Dương Quốc Hưng dự định sẽ chọn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM hoặc ĐH Công nghệ Hà Nội để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê tin học. Đó là sự “chuẩn bị” cho tương lai của chàng kỹ sư tin học này. Hưng tâm sự: “Em rất yêu thích môn tin học. Vả lại, hiện nay cả thế giới đang tập trung phát triển mạnh mẽ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thế hệ em phải biết “đón đầu” để không bị hụt hẫng trong bước khởi nghiệp sau này…

Bài, nh: Dương Thanh Hng

 

Bình luận (0)