Tối 8-9, chương trình “Trung thu mơ ước” lần thứ 15 năm 2019 có sự tham dự của 150 bệnh nhi bệnh nan y, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và 2 của TP đã diễn ra tại Trường Đại học Sài Gòn.

Ông Nguyễn Khắc Cường – Tổng Biên tập Báo Khăn quàng đỏ trao quà cho các em nhỏ
Theo đó, mỗi bệnh nhi được nhận một phần quà trị giá 500 ngàn đồng gồm bánh Trung thu, lồng đèn, cháo hộp, đường, sữa, xúc xích, trứng… và gần 2 triệu đồng tiền mặt. Đồng thời, các em còn được giao lưu với “chị Hằng”, “chú Cuội”, xem múa lân, ảo thuật, ca nhạc, vẽ tranh, tô tượng và chơi các trò chơi vui nhộn khác.
Bà Nguyễn Thị Yến, bà nội bệnh nhi Hứa Thị Phương Anh (điều trị ngoại trú Bệnh viện Nhi đồng 1) không giấu được xúc động khi cùng cháu đến nhận quà. “Nhìn thấy cháu nội phấn khởi khi được nhận quà, tôi cũng hết sức vui mừng. Phần quà vừa mang đến một Tết Trung thu đầy đủ, ý nghĩa, vừa là nguồn động viên tinh thần giúp Phương Anh vui tươi, lạc quan vượt qua bệnh tật”, bà Yến chia sẻ.
“Trung thu mơ ước” là chương trình do Báo Khăn quàng đỏ – Nhi đồng TP.HCM phối hợp với nhóm đồng hành Trường Đại học Sài Gòn và các mạnh thường quân nhóm bạn bè thân hữu bà Mai Thị Hạnh (phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) tổ chức, với mong muốn chia sẻ nỗi đau và đem đến cho các em thiếu nhi một mùa trăng vui tươi, đầy ý nghĩa.
+ Hơn 1.000 bánh Trung thu “góp” cho học sinh nghèo
Đây là hoạt động được cô, trò Trường THCS Nguyễn Du (Q.1) thực hiện trong mùa Trung thu năm nay qua chương trình “Vui Trung thu – Chia sẻ yêu thương”.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du sắp xếp bánh Trung thu trước khi mang tặng
Trong chương trình này, mỗi học sinh sẽ “góp” bánh Trung thu để tặng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường và trên địa bàn quận. “Hiện tại, hơn 1.000 chiếc bánh đã được các em góp tặng trường. Những chiếc bánh này sẽ được nhà trường đóng hộp, trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường và cho thiếu nhi khó khăn trên địa bàn P.Bến Thành, P.Cầu Kho, P.Cô Giang (Q.1). Thông qua hoạt động truyền thống này, nhà trường muốn giáo dục học sinh tình yêu thương, sự sẻ chia, biết trân quý những giá trị của cuộc sống”, thầy Nguyễn Công Phúc Khánh (Phó Hiệu trưởng nhà trường) chia sẻ.
Mải mê cùng bạn bè sắp xếp, đóng gói bánh Trung thu trước khi đi tặng, Nguyễn Ngọc Đan Anh (lớp 8/8, Trường THCS Nguyễn Du) cho hay, đây là năm thứ hai mình cùng bạn bè “hưởng ứng” hoạt động ý nghĩa này. “Tiền mua bánh Trung thu được em trích từ tiền ăn sáng trong gần 1 tuần. Em thấy mình đã làm được một việc ý nghĩa, dù rất nhỏ nhưng sẽ mang đến Trung thu cho các bạn kém may mắn”.
N.Trinh – Y.Hoa

Bình luận (0)