Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

“Chuyến xe yêu thương” của cô trò Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu

Tạp Chí Giáo Dục

Vượt hơn 100km từ TP.HCM đến xã Hòa Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, chuyến xe yêu thương đưa cô trò Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn) đến với Trường Tiểu học Hòa Hội, gửi trao cho thầy trò, học sinh nơi đây hàng trăm thùng mì tôm, tập vở, sách truyện, dụng cụ học tập, đồ chơi, bánh kẹo cùng những phong bao lì xì đỏ thắm…


Học sinh Trường Tiểu học Hòa Hội rộn niềm vui khi đón "Chuyến xe yêu thương"

Xã Hòa Hội là địa bàn khó khăn nhất huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Trường Tiểu học Hòa Hội với hơn 200 học sinh, gần 40% là học sinh thuộc diện khó khăn, nhiều em không được sống với ba mẹ. Giá trị vật chất không nhiều song hành trình Chuyến xe yêu thương trở thành hành trình gói ghém gửi trao đầy ý nghĩa về sự sẻ chia, giáo dục học sinh những bài học lớn không có trong sách giáo khoa…

Hành trình… nhận lại

Tại Trường Tiểu học Hòa Hội, “Chuyến xe yêu thương” đã trao đến hơn 200 học sinh nhà trường mỗi em một thùng mì cùng nhiều tập vở, sách truyện, bánh kẹo, đồ chơi, dụng cụ học tập. Riêng 10 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trao tặng học bổng 4 triệu đồng/học sinh. Toàn bộ 25 giáo viên Trường Tiểu học Hòa Hội cũng được trao tặng những phong bao lì xì đỏ với trị giá 12,5 triệu đồng; hơn 208 học sinh toàn trường được lì xì Tết với số tiền 20,8 triệu đồng.


Cô Nguyễn Thị Ánh Mai – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu trao tặng thầy trò Trường Tiểu học Hòa Hội những món quà trong chuyến xe yêu thương

Ngoài ra, chuyến xe yêu thương còn mang đến cho học sinh Trường Tiểu học Hòa Hội những trò chơi, tiểu phẩm kịch, chương trình văn nghệ do chính cô, trò Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu thực hiện.

“Em chưa bao giờ vui như hôm nay, khi vừa được nhận quà, được nhận lì xì lại được xem kịch các anh chị diễn rất hay…” – Ngọc Anh (học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Hòa Hội) vui cười nói.


Tiểu phẩm kịch Cô bé Lọ Lem mang đến nhiều tiếng cười cho học sinh Trường Tiểu học Hòa Hội

Tham gia diễn kịch Cô bé Lọ Lem trong “Chuyến xe yêu thương”, Ngọc Diệp (học sinh lớp 10C14) gọi đây là hành trình trưởng thành khi giáo dục mỗi học sinh biết hướng tới cộng đồng. Bạn bày tỏ: Trải nghiệm đã giúp em “nhận lại” được nhiều điều. Đó là giá trị của cuộc sống, về tình yêu thương, niềm hạnh phúc. Chỉ một tiết mục nhỏ nhưng chúng em đã khiến các em nhỏ cười rất nhiều. Không phải đến khi mình thực sự đủ đầy mới có thể trao đi, trao đi là khi trái tim mình đủ ấm áp.

Ngay khi trường phát động chiến dịch “Chuyến xe yêu thương”, lớp 10C10 đã thực hiện nuôi heo đất. Mỗi ngày từng bạn sẽ trích 5, 10 ngàn từ số tiền ăn sáng để bỏ heo. Phần quà được “góp gom” còn là những cuốn tập mới, những chiếc máy tính cũ để trao tặng các em…


Trao tặng phần quà cho học sinh khó khăn

“Mỗi bạn góp một chút, cả phụ huynh cùng chung tay, chúng em mang đến chuyến xe yêu thương tất cả những tình cảm yêu thương nhất dành tặng cho các em nhỏ nơi đây. Nụ cười, niềm vui, ánh mắt hạnh phúc của các em nhỏ đã khiến hành trình dài không mệt mỏi…” – Gia Huy (học sinh lớp 10C10) cho hay.

Giáo dục học sinh biết hướng tới cộng đồng

Xúc động đón nhận tình cảm cô trò Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu trao tặng, thầy Nguyễn Văn Mến – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Hội rưng rưng: Những phần quà trong chuyến xe yêu thương gửi tặng học sinh, giáo viên nhà trường là nguồn động viên rất lớn, tình cảm vô cùng đáng trân quý, cả về vật chất lẫn tinh thần, nhất là dịp Tết đến, xuân về, giúp các em và gia đình có thêm niềm vui trong cuộc sống, phần nào vơi bớt khó khăn…

Cô Nguyễn Thị Ánh Mai – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu thông tin, chuyến xe yêu thương được nhà trường phát động từ tháng 10-2023, nhận được nhiều ủng hộ của phụ huynh, học sinh, cựu học sinh và giáo viên nhà trường bằng cả hiện kim, hiện vật. Các em học sinh bằng nhiều cách thức đã góp gom từng chút một để gây quỹ yêu thương.


Nhiều trò chơi thú vị được học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu tổ chức cho học sinh Trường Tiểu học Hòa Hội

Có lớp tự làm bánh tráng, lớp tự làm bánh lăng… để bán, số tiền lời gây quỹ yêu thương. Có lớp lại dành dụm tiền ăn sáng để… nuôi heo đất. Thậm chí, có học sinh vận động quyên góp cả gia đình, hàng xóm sách tập, đồ chơi để gửi vào quỹ yêu thương…

“Trong đổi mới giáo dục, với mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh, nhà trường muốn hướng tới không chỉ giáo dục các em về kiến thức mà còn hướng đến cộng đồng; giáo dục các em về tình yêu thương, lòng biết ơn, biết quan tâm, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Khi trao đi các em sẽ nhận lại, đó là những bài học về sự trưởng thành. Đây cũng là cách cô trò nhà trường xây dựng trường học hạnh phúc, với tình yêu thương và sẻ chia”.

Đây là lần thứ hai Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu tổ chức chuyến xe yêu thương. Trước đó, năm học 2022-2023, chuyến xe đã đến với học sinh Trường Tiểu học Lương Nghĩa 3, tỉnh Hậu Giang. Tới đây, chuyến xe yêu thương sẽ tiếp tục đến với Trường Tiểu học Đăk Á, tỉnh Bình Phước với 64,4 triệu đồng cùng nhiều quần áo, đồ dùng học tập, tập vở, sách truyện, bánh kẹo, mì gói… dành tặng giáo viên, phụ huynh, học sinh nơi đây.

“Năm nay chuyến xe yêu thương nhận được rất nhiều sự đóng góp của phụ huynh, học sinh. Hơn 400 học sinh đăng ký được tham gia trải nghiệm trực tiếp trong chương trình. Nhiều phụ huynh cũng đi cùng để hỗ trợ nhà trường. Với chuyến xe yêu thương thì nhà trường, học sinh, phụ huynh và cộng đồng đã thực sự chung tay, gắn kết” – cô Mai hào hứng.

Chị Bùi Minh Phương Uyên – chi hội trưởng lớp 12A9 đánh giá, chuyến xe yêu thương là hành trình giáo dục rất ý nghĩa. Thông qua công tác xác hội, mỗi học sinh sẽ học thêm được nhiều điều về tình yêu thương, biết chia sẻ với bạn bè và người xung quanh, trân trọng hơn giá trị cuộc sống. Từ chương trình cũng thêm gắn kết gia đình và nhà trường…

Chứng kiến con và các bạn trong lớp 11B14 nấu nước sâm, làm bánh flan để bán gây quỹ yêu thương, chị Nguyễn Thị Lệ Triệu – Phó Trưởng ban Đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu – phấn khởi khi thấy con biết chia sẻ. “Đây là năm thứ hai con tham gia chuyến xe yêu thương, sau mỗi chuyến đi con trưởng thành hơn rõ rệt, biết quan tâm hơn đến những người xung quanh. Đây là bài học đáng quý mà chỉ qua những chuyến trải nghiệm thực tế thế này con mới học được…”.

Yến Hoa

Bình luận (0)