Du lịch - Thể thaoDu lịch - Khám phá

Nghệ An lần đầu tiên tổ chức biểu diễn dù lượn

Tạp Chí Giáo Dục

"Bay trên hồ Thung Mây" là sự kiện dù lượn đầu tiên được tổ chức tại Nghệ An. Du khách sẽ có cơ hội được ngắm trọn vẹn hồ Thung Mây từ trên cao bằng dù lượn động cơ (paramotor).
Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 18-19/4, nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (19/4/1963 – 19/4/2023). Đây là sự kiện dù lượn đầu tiên được tổ chức tại Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung.
Khác với dù lượn thông thường (paragliding), dù lượn động cơ (paramotor) sử dụng động cơ cánh quạt sau lưng, giúp người chơi có thể bay lên từ đất bằng, mà không cần phải có đồi núi, tời kéo, không phải phụ thuộc vào gió hay luồng khí nóng. 
"Bay trên hồ Thung Mây" với sự góp mặt của những phi công hàng đầu tại Việt Nam về bay dù lượn
Du khách muốn thử trải nghiệm mới mẻ này sẽ được bay kèm một phi công chuyên nghiệp với đầy đủ phương tiện, đồ bảo hộ, được quay phim chụp ảnh. Từ trên cao ngắm cảnh hồ Thung Mây phẳng lặng như gương, những thảm rừng xanh tươi, núi non mây phủ chắc chắn sẽ là một trải nghiệm không thể nào quên. Đặc biệt, du khách còn được nhận giấy chứng nhận chinh phục bầu trời và quà lưu niệm của đơn vị tổ chức sự kiện.
Ngoài ra, trong ngày 19/4, khoảng 30 phi công paramotor từ mọi miền tổ quốc cũng sẽ tề tựu về đây để tham gia biểu diễn trên bầu trời Quỳ Hợp. Các phi công sẽ sử dụng pháo khói để tạo nên một quang cảnh ngoạn mục chưa từng thấy ở miền sơn cước này.
Ông Đặng Văn Mỹ, giám đốc Công ty cổ phần du lịch và thể thao Viên Nam, đơn vị đồng tổ chức sự kiện chia sẻ, Bay trên hồ Thung Mây với sự góp mặt của những phi công hàng đầu tại Việt Nam về bay dù lượn gắn động cơ sẽ mang đến những màn trình diễn ấn tượng cho người dân và du khách.
Đây cũng là dịp hiếm hoi mà người dân có cơ hội tiếp cận với dù lượn cũng như có thể trực tiếp ngắm nhìn quê hương mình từ trên cao.
Hồ Thung Mây nằm ở trung tâm thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Hồ mang tên gọi Thung Mây bởi trước đây từng là một thung lũng rậm rạp, bạt ngàn cây song, cây mây. Hồ mang vẻ đẹp quyến rũ của một vùng non nước hữu tình.
NN (theo dantri)

Bình luận (0)