Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Dự kiến từ ngày 13 đến 15-6 sẽ có kết quả tuyển sinh 10

Tạp Chí Giáo Dục

Trong 2 ngày thi tuyển sinh 10 tại TP.HCM, các môn Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán lớp 10 thường vắng 512 thí sinh và môn lớp 10 chuyên vắng 48 thí sinh không có lý do. Đó là số liệu được Sở GD-ĐT TP.HCM cung cấp chiều 3-6.

Thí sinh trao đổi sau khi rời phòng thi tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương. Ảnh: Y.Hoa

Chiều nay, thí sinh TP.HCM đã bước vào môn thi chuyên vào các lớp, trường chuyên. Rời phòng thi sớm hơn nửa tiếng, Châu Gia Hào (Trường THCS Thăng Long, Q.3) cho biết, đề thi chuyên Toán năm nay tương đối khó. Đề 6 câu thì có tới 2 câu ở mức độ cực khó, phải thật sự xuất sắc mới có thể làm được. Đặc biệt, ở câu số 6 có kiến thức thực tế khi đề cập đến toán lô gic. “Em làm chỉ được khoảng 6 điểm nên không còn cơ hội vào THPT Chuyên Lê Hồng Phong”, Hào lắc đầu nói.

Với đề chuyên Văn, Hà Anh (Trường THCS Nguyễn Văn Nghi, Q.Gò Vấp) nhìn nhận là không khó so với năm ngoái. Hà Anh chia sẻ: Đề đề cập kiến thức mới, lạ nhưng lại gắn với thực tế và rất gần gũi. Đề chỉ gồm 2 câu, câu 1 là nghị luận xã hội đề cập đến “sự kỳ vọng: áp lực hay động lực”. Đây là vấn đề rất thiết thực và gắn với cuộc sống. Câu số 2 là câu nghị luận văn học đưa ra 2 câu thơ: Phải biết nhìn đời bằng cặp mắt trẻ thơ (Aristotle) Hãy nhìn đời bằng đôi mắt xanh non (Xuân Diệu) và yêu cầu: Cặp mắt trẻ thơ, đôi mắt xanh non có tác động thế nào đến văn chương, từ đó nêu lên suy nghĩ của bản thân. Lúc đầu đọc đề, ở câu số 2 em thấy rất hoang mang do cách tiếp cận quá mới lạ. Nhưng khi bình tĩnh lại, đọc kỹ đề thì em nghĩ đây là một câu hỏi mà cho người viết nhiều “đất” để diễn đạt”, Hà Anh đánh giá.

Hàn Tấn (Trường THCS Minh Đức, Q.1) và Phan Minh Thảo (THCS Võ Trường Toản, Q.1) cùng nhận định đề chuyên Văn năm nay khá hấp hẫn, mới lạ, không khó nhưng cũng không dễ. “Câu văn nghị luận rất phù hợp, đặc biệt vào đúng thời gian thi cử này nên em nghĩ bạn nào cũng sẽ có “mạch cảm xúc” để viết. Đối với câu nghị luận văn học, bạn nào càng có nhiều kiến thức thực tế đồng thời biết liên hệ kiến thức văn chương như bài Sang Thu, Mùa xuân nho nhỏ… thì bài viết sẽ phong phú. Theo em, đề có sự phân hóa rõ rệt”, Minh Thảo chia sẻ.

Theo cô Nguyễn Vũ Huệ (Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Phú Nhuận), đề Văn chuyên khá mở và không đơn giản so với trình độ của các bạn học chuyên khi đề đòi hỏi khả năng lý luận, đọc nhiều và kiến thức đa dạng về văn chương.

Với câu nghị luận xã hội – “sự kỳ vọng là áp lực hay động lực” là rất mở, vừa giúp các em có thể liên hệ thực tế vào những vụ việc đáng tiếc mới xảy ra trong ngành giáo dục. Bên cạnh đó, lại tùy vào sự nhìn nhận của mỗi em về mối quan hệ của gia đình, xã hội với bản thân để đưa ra đánh giá.

Ở câu 2 nghị luận văn học, cô Huệ cho rằng khá khó, đòi hỏi các em phải có sự cảm nhận, am hiểu lý luận, bao gồm cả hiểu biết về lịch sử văn học, có kiến thức từ văn học Việt Nam và văn học nước ngoài. Đối với phần liên hệ bản thân, ở câu này hướng các em đến cái nhìn tích cực trong cuộc sống, về định hướng trong văn hóa đọc, nên đọc những cuốn sách có thể tạo ra cho mình cái nhìn tích cực, hình thành nhân cách tốt.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương. Ảnh: Y.Hoa

Kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2018 – 2019, chiều ngày 3-6, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, trong 2 ngày thi các môn Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán lớp 10 thường vắng 512 thí sinh và môn lớp 10 chuyên vắng 48 thí sinh không có lý do. Kỳ thi diễn ra an toàn, không có thí sinh, giám thị vi phạm Quy chế thi.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, dự kiến từ 13 đến 15-6, sẽ công bố kết quả, đây cũng là thời gian thí sinh nộp đơn phúc khảo. Ngày 19-6 sẽ công bố kết quả phúc khảo và ngày 10-7 công bố điểm chuẩn danh sách thí sinh trúng tuyến. Trong đó, điểm môn Toán và Ngữ văn tính hệ số 2, môn Ngoại ngữ hệ số 1.

Năm học 2017-2018, TP.HCM có hơn 100.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Tổng số thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập là hơn 87.000. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập năm nay là 68.690 học sinh.

Yến Hoa – Ngọc Trinh

 

Bình luận (0)