
Theo nhẩm tính của Eemchanthavong, có hàng trăm người dân thuộc ngôi làng hẻo lánh phía Nam Lào của ông chưa rõ sống chết ra sao sau khi đập thủy điện Xe Pian – Xe Namnoy bị vỡ. “Tôi không rõ con số đó có chính xác không”, New York Times dẫn lời người đàn ông 61 tuổi nói tại một trại tạm trú hôm 27-7. Đó là một trường tiểu học cách xa nhà ông hàng chục kilômét. “Chúng tôi chỉ biết đợi thêm thông tin”.
Trong khi cuộc tìm kiếm các nạn nhân đầy thử thách tiếp tục bằng thuyền và trực thăng, những người dân mất nhà cửa ở khắp Nam Lào vẫn không rõ liệu những hàng xóm, người thân mất tích của họ đã chết, thoát nạn hay vẫn còn sống nhưng mắc kẹt đâu đó trên những sườn núi, thân cây, mái nhà, chờ cứu hộ tới.
Hôm 28-7, tờ Vientiane Times dẫn lời một quan chức cấp cao cho biết thêm một thi thể vừa được tìm thấy. Trước đó, hãng thông tấn Lào đưa tin số người chết là 27.
Quy mô của cuộc tìm kiếm, cứu hộ và diễn tiến của nó ra sao hiện cũng không rõ. Truyền thông nhà nước Lào đưa tin vụ vỡ đập làm hơn 6.000 người mất nhà cửa. Tuy nhiên, hôm qua, chính quyền không cho biết chính xác có bao nhiêu người rơi vào cảnh không nhà, ngoài việc công bố 131 người mất tích.
Vụ vỡ đập Xe Pain – Xe Namnoy, dự án thủy điện 1,2 tỷ USD đang thi công, diễn ra vào tối 23-7 giữa trời mưa lớn. Hãng thông tấn Lào đăng tải hai con số ước tính khác nhau về lượng nước tràn ra ngoài do vỡ đập, ban đầu là 5 tỷ m3, sau đó là 0,5 tỷ m3.
Sự cố vỡ đập thủy điện khiến 13 bản của huyện Sanamxay ngập chìm trong nước, hàng nghìn nhà cửa, của cải của gần 6.000 dân bị cuốn trôi.
Đến nay, cuộc sống của người dân được di dời ra khu trung tâm huyện bắt đầu có những khó khăn nhất định, nhất là chỗ, khu vực vệ sinh, vấn đề nước sạch và môi trường.
Ở các khu trường học tập trung nhiều người dân, những chiếc bàn học được ghép lại làm chỗ ngủ, người dân chen chúc. Ở nhiều điểm trường, người dân tận dụng cả khu hành lang và cầu thang để làm chỗ ngủ nghỉ. Rất may, những nhu yếu phẩm cần thiết như chăn, màn đều được viện trợ kịp thời.
Bà Sin Somphit được di dời đến đây đã 3 ngày nay. Gia đình 6 người ở vỏn vẹn một góc phòng học. Của cải đã trôi hết theo dòng nước lũ nên bây giờ họ phải nhờ vào đồ viện trợ.
Những nhu yếu phẩm cần thiết như đồ dùng, chăn màn, nước sạch luôn được chính quyền tỉnh Attapeu cấp phát cho người dân. Tuy nhiên, số lượng người quá đông, trong khi các khu vệ sinh, tắm rửa đang rất hạn chế nên vấn đề tắm rửa, vệ sinh của người dân cũng trở nên nan giải hơn.
Sau 5 ngày xảy ra sự cố, những vấn đề về sức khỏe, dịch bệnh nơi khu vực bố trí người dân sinh sống đã bắt đầu xuất hiện. Nguy cơ bùng phát các dịch bệnh như sốt rét, sốt xuất huyết, tiêu chảy, bệnh ngoài da và viêm phổi ở trẻ em đang ở mức cao.
Trong điều kiện sống còn nhiều khó khăn, nguy cơ dịch bệnh đặc biệt cao với người già, trẻ em và nhiều người đã nhiễm bệnh. Nhiều người dân tuổi cao sức yếu, thuộc diện có nguy cơ mắc bệnh cao, đã được các nhân viên cứu hộ đưa bằng máy bay tới các khu tạm trú.
Trước tình trạng đó, nhiều chuyên gia y tế từ các nước, trong đó có Việt Nam, đã và đang tới với Sanamxay. Cơ quan y tế tại khu vực đã cấp phát và triển khai thăm khám cho người dân.
Ngoài ra, nhân viên các tổ chức về môi trường của Thái Lan, Hàn Quốc… cũng đang túc trực tại huyện này để hướng dẫn cho chính quyền tỉnh Attapeu khắc phục hậu quả.
Theo TTX, VNE, New York Times, Vientiane Times

Bình luận (0)