Đây là chủ đề của một bộ phim ngắn do CLB Truyền thông PNM của Trường THPT Phú Nhuận (TP.HCM) thực hiện. Theo đó, với dung lượng trên 14 phút, bộ phim kể lại câu chuyện của cậu học trò tên Khoa lần đầu tiên đặt chân vào trường Phú Nhuận. Vượt qua những bỡ ngỡ, lạc lõng ban đầu là sự thân quen đến… tưởng như ngột ngạt. Bỏ đi “vỏ ốc” của chính mình, Khoa đã tìm thấy những gương mặt thân thương, hòa chung vào không gian hoàn toàn mới lạ ở ngôi trường mới. “Thời gian cứ thế trôi đi, 1095 ngày tương đương với khoảng thời gian 3 năm học. Đó cũng chỉ là một phần của những tháng năm tuổi trẻ. Còn tuổi trẻ chỉ tựa một cơn mưa rào đến rồi đi. Vui vẻ hay tẻ nhạt là tùy thuộc vào bạn. Nhưng nếu biết nắm bắt thì đó sẽ là quãng thanh xuân tươi đẹp nhất”, đó là thông điệp mà bộ phim 1095 – Những ngày ở Nhuận muốn truyền tải đến các thế hệ học sinh đang học tại Trường THPT Phú Nhuận.
Y.Hoa

Bình luận (0)