Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Nhân dân tiếc thương Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Tạp Chí Giáo Dục

7 gi 30 ngày 27-9, L truy điu Ch tch nưc Trn Đi Quang đưc c hành theo nghi thc Quc tang. Linh cu Ch tch nưc đưc đưa v an táng ti quê nhà Ninh Bình lúc 15 gi 30 phút cùng ngày.

Đoàn lãnh đo TP.HCM trang nghiêm theo dõi nghi thc truy điu và di quan Ch tch nưc

Tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM), các đoàn lãnh đạo TP.HCM, nguyên lãnh đạo TP.HCM, Trung ương, các cơ quan đoàn thể, thanh niên… đứng trang nghiêm theo dõi nghi thức truy điệu và di quan Chủ tịch nước tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội qua màn hình trực tiếp.

Hiến trn cuc đi cho s nghip cách mng

Trong niềm tiếc thương vô hạn đồng chí Trần Đại Quang, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình – Trưởng ban Tổ chức lễ tang – tuyên bố lễ truy điệu Chủ tịch nước.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng ban Tang lễ – đọc điếu văn tiễn biệt đồng chí Trần Đại Quang. Tổng Bí thư xúc động, sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến.

Tổng Bí thư nêu tóm tắt tiểu sử, điểm lại quá trình công tác của đồng chí Trần Đại Quang. Đồng chí Trần Đại Quang sinh ngày 12-10-1956 tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản từ ngày 26-7-1980. Hơn 45 năm hoạt động, công tác, từ khi là học viên Trường Cảnh sát Nhân Trung ương đến khi giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an rồi Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động, công tác của đồng chí Trần Đại Quang gắn liền với lực lượng công an nhân dân, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy  Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, đồng chí đã cùng tập thể Đảng ủy Cơ quan Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011.

Trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội toàn quốc thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương của Quốc hội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương theo đúng chủ trương đường lối của Đảng, quy định của hiến pháp và pháp luật. Qua đó đã góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội, nâng cao vai trò, vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Với 63 tuổi đời, 38 tuổi Đảng, đồng chí Trần Đại Quang đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Đảng và Nhà nước đã ghi nhận, trao tặng đồng chí nhiều huân huy chương cao quý và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng”.

“Thưa anh linh đồng chí Trần Đại Quang, hôm nay chúng tôi có mặt tại đây để bày tỏ lòng tiếc thương và tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng”, Tổng Bí thư xúc động.

Sau lời điếu văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Trần Quân (con trai Chủ tịch nước) thay mặt gia quyến nói lời cảm ơn tới các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương… đã hết lòng quan tâm, chăm sóc, điều trị cho Chủ tịch nước trong thời gian lâm bệnh cho đến những giây phút cuối đời.

Ông Quân bày tỏ: “Gia đình nguyện kế thừa, phát huy sự nghiệp và những ý tưởng tốt đẹp của cha tôi, đóng góp  nhiều hơn cho quê hương, đất nước”.

Ch tch trong lòng ngưi dân

Trong không khí Quốc tang trang nghiêm, tại Hội trường Thống Nhất, nhiều người dân đã bày tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của Chủ tịch nước.

Đồng hương của Chủ tịch, ông Bùi Văn Nghiệp (cựu cán bộ Báo Công an TP.HCM) không nén được xúc động viết trong sổ tang: “Nghe tin anh từ trần khi em đang ở Châu Đốc, An Giang. Đau xót quá. Buồn quá. Em không về quê để tiễn anh đến cuối con đường về đất mẹ Kim Sơn. Hôm nay em đến Hội trường Thống Nhất để viếng anh! Luôn nhớ mãi những kỷ niệm với anh. Vĩnh biệt anh”.

Thay mặt thanh thiếu nhi TP.HCM, anh Vương Thanh Liễu – Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM cũng chia sẻ trong sổ tang: “Đoàn viên, thanh thiếu nhi TP.HCM vô cùng đau xót và thương tiếc khi hay tin bác Trần Đại Quang mất. Trong trái tim và ký ức của thanh thiếu nhi TP sẽ luôn nhớ về bác, một vị Bộ trưởng Bộ Công an quyết liệt, nghiêm minh; một vị Chủ tịch nước của dân tộc trí tuệ, bản lĩnh, luôn đặt lợi ích quốc gia trên trường quốc tế. Tuổi trẻ TP xin hứa sẽ đem hết sức mình đóng góp xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh”.

Đi din các s, ngành, t chc xã hi TP.HCM theo dõi nghi thc truy điu và di quan Ch tch nưc

Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM – PGS.TS Huỳnh Thành Đạt – ghi trong sổ tang: “Sự ra đi của Chủ tịch nước là nỗi mất mát lớn lao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam… Toàn thể lãnh đạo, giảng viên, nhân viên, sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ luôn tri ân, ghi nhớ và quyết tâm thực hiện thành công lời dặn dò của Chủ tịch nước: “ĐH Quốc gia TP.HCM luôn giữ vững vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hàng đầu của cả nước, ngọn cờ đầu của hệ thống giáo dục Việt Nam, nỗ lực phấn đấu sáng tạo tri thức và khoa học, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế  – xã hội, nâng tầm tri thức và giá trị Việt Nam, sánh ngang cùng với các nước phát triển trong khu vực và thế giới”…”.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng Võ Minh Lương có đoạn viết trong sổ tang: “Tháng 1-2017, đồng chí đã đến thăm và dành nhiều tình cảm sâu sắc cho lực lượng vũ trang Quân khu 7. Đó là niềm cổ vũ, động viên rất lớn đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7. Trước anh linh của đồng chí, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 mãi mãi tự hào về người con ưu tú của quê hương Ninh Bình. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn ghi nhớ công lao của đồng chí; nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đoàn kết thống nhất, quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 7 không ngừng lớn mạnh và trưởng thành; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Trần Đại Quang, những ngày qua đã có 1.658 đoàn với khoảng 50 ngàn người đại diện các cơ quan đoàn thể địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ, trí thức, chức sắc, tôn giáo, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã đến viếng đồng chí Trần Đại Quang tại Hà Nội, TP.HCM và quê nhà. Và trong đó có 164 đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế…

Nguyn Trinh

 

Bình luận (0)