Năm học này, học sinh Trường THPT Lý Thường Kiệt (huyện Hóc Môn, TP.HCM) đón nhận một điều thú vị, đó là Ban Giám hiệu cho đặt “Hộp thư góp ý – Điều em muốn nói”. Đây là một trong những nỗ lực của nhà trường trong việc lắng nghe những chia sẻ cụ thể nhất, chân thực nhất từ phía học sinh về trường, lớp, thầy cô, bạn bè để có những điều chỉnh và thay đổi cho phù hợp. Thầy Phạm Văn Thỏa (Trợ lý thanh niên nhà trường) cho biết Hộp thư góp ý được đặt ngay cạnh văn phòng Đoàn trường để có thể ghi nhận những góp ý của học sinh trong trường. Qua đó lắng nghe một cách toàn diện, thấu đáo những băn khoăn, đóng góp của các em trong mọi hoạt động của nhà trường. Chính từ những đóng góp của học sinh sẽ giúp các kế hoạch của nhà trường được xây dựng gần gũi và phù hợp nhất với các em. Từ đó, cải thiện chất lượng dạy và học, gắn kết học sinh với thầy cô giáo hơn.
Quang Long

Bình luận (0)