Bài 1: Trở về với nguồn cội, tổ tông
Giỗ tổ Hùng Vương từ ngàn xưa đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam khi hướng tới tổ tông, nguồn cội. Mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm là ngày hội lớn của nhiều địa phương trên cả nước khi hướng về vùng đất Phú Thọ linh thiêng để thắp hương tưởng niệm các vua Hùng trong không khí trang trọng nhất.
![]() |
| Hoạt cảnh ngày Giỗ tổ Hùng Vương của cô – trò Trường THCS Gò Vấp năm 2015 |
Hoạt động hướng về ngày linh thiêng
Những năm trước đây, dù chưa đến ngày giỗ nhưng tại Trường THCS Gò Vấp, TP.HCM không khí đã bắt đầu náo nhiệt. Theo kế hoạch của nhà trường Giỗ tổ vua Hùng đúng ngày thứ hai đầu tuần. Cô Tiêu Thị Kim Lan – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hàng năm nhà trường đều có những hình thức sinh hoạt giáo dục truyền thống nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương nhưng vào dịp năm tròn hay năm chẵn thì lễ hội được tổ chức hoành tráng hơn. Thầy cho biết thêm, ngay từ sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, đại diện Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã đến Phú Thọ làm lễ dâng hương tại Đền Hùng. Sự kiện đặc biệt đáng ghi nhớ này thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn luôn được thầy Minh nhắc lại trong bài phát biểu mở đầu cho buổi lễ. “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta cùng nhau giữ lấy nước” đã trở thành lời hứa quyết tâm của toàn thể chiến sĩ đồng bào mà Bác Hồ là người truyền lửa ghi ân cho mai sau.
| Nhớ ngày giỗ tổ chính là tấm lòng của mỗi người con dân Việt luôn biết gìn giữ những giá trị văn hóa lâu bền của dân tộc mà ông cha ta đã đổ biết bao công sức và xương máu mới làm nên. |
Hàng năm, nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương học sinh Trường TH Lê Ngọc Hân, Q.1 vẫn thường dựng lại câu chuyện Bà Âu Cơ đẻ trăm trứng bằng màn sân khấu hóa sinh động. Dù đã được nghe thầy cô kể trên lớp nhưng các em vẫn chăm chú xem lại toàn bộ hoạt cảnh để một lần nữa ghi nhớ tinh thần đoàn kết một lòng chung sức của mọi người dân Việt Nam cùng sinh ra từ một bọc. Đặc biệt hoạt cảnh Sự tích bánh chưng bánh dầy mang ý nghĩa về triết lý nhân sinh trong tâm thức người Việt đều được các trường làm sống lại trên sân khấu như nhắc nhở quy luật: “Cây có cội, nước có nguồn, người phải biết tìm về tông về tổ”. Không là bài giảng nhiều lời, các hoạt động lễ hội trong ngày giỗ đã đưa người Việt trở về nguồn cội với tấm lòng nhớ ơn vô hạn công lao lập nước của những vị vua đầu tiên của dân tộc. Cũng như trăm sông đổ về biển cả, giọt máu nào cũng chảy về tim. Vì thế ngay từ học sinh bậc tiểu học, các em đã thuộc nằm lòng câu ca đậm đà tình nghĩa đi qua không biết bao nhiêu thế hệ như một lời nhắn nhủ khéo: “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ tổ mồng mười tháng ba”. Học sinh lớp 12 đều nhớ: “Dù ai ăn đâu làm đâu/ Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ tổ” (Đất nước – Nguyễn Khoa Điềm). Là người dân Việt không ai được phép quên cội nguồn, gốc rễ và luôn nhớ về tổ tiên. Ai cũng phải có trách nhiệm dù ít hay nhiều “gánh vác phần người đi trước để lại”.
Một cách trở về nguồn cội, tổ tông
Ngày Giỗ tổ Hùng Vương hằng năm là ngày hội chung của toàn dân, ngày mà mọi trái tim dù đang sống và làm việc ở muôn nơi vẫn đập chung một nhịp, mọi cặp mắt đều nhìn về cùng một hướng. Trong ngày này, Nhân dân cả nước còn có điều kiện để tham gia vào các hoạt động văn hóa thể hiện lòng thành kính tri ân các vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân đã vì dân giữ nước. Năm 2012, trong hồ sơ đề trình UNESCO công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” là di sản văn hóa thế giới đã nêu rõ giá trị của di sản là thể hiện lòng tôn kính đối với tổ tiên, theo tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” trở thành biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam và là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Trên website của Trường THPT Quốc Trí, Q.6, TP.HCM thầy cô và các em học sinh đã dành trang đầu trang trọng nhất để giới thiệu về ngày Giỗ tổ Hùng Vương: “Lễ hội Đền Hùng là dịp để giáo dục truyền thống Uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc các vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân kiên cường chống giặc ngoại xâm giữ nước, đồng thời còn là dịp quan trọng để chúng ta quảng bá ra thế giới về một di sản vô cùng giá trị, độc đáo, đã tồn tại hàng nghìn năm, ăn sâu vào tâm hồn, tình cảm, trở thành đạo lý truyền thống của đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài”.
Bài, ảnh: Nguyễn Hoàng Anh


Bình luận (0)