Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

02h00 ngày 23/8, sân Old Trafford, Man Utd – Liverpool: Chỉ tự tôn là không đủ

Tạp Chí Giáo Dục

Cho dù ra sân với lòng tự tôn và dám chịu trách nhiệm, các cầu thủ Man Utd cũng khó san lấp khoảng cách giữa họ và Liverpool ở thời điểm này.
Ten Hag đang chịu áp lực rất lớn tại M.U
M.U vừa trải qua một tuần hoảng loạn. Trận thua 0-4 trước Brentford giáng một đòn đau và lòng tự tôn của họ. Không chỉ HLV Erik ten Hag nổi giận, mà ban lãnh đạo M.U cũng hết kiên nhẫn. Bằng chứng là họ vung tiền hỏi mua ngôi sao khắp châu Âu. Cho dù mới đạt thỏa thuận với Casemiro, nhưng Quỷ đỏ cho thấy họ sẵn sàng thay toàn bộ đội hình nếu muốn.
Sự quyết liệt của M.U và Ten Hag là thông điệp mạnh mẽ gửi đến các cầu thủ M.U. HLV người Hà Lan đã công khai chỉ trích học trò sau thất bại. Ông cũng áp dụng các biện pháp kỷ luật mạnh mẽ để trừng phạt họ. Hành động của Ten Hag giống như ông đang chơi con dao 2 lưỡi. Nếu các cầu thủ M.U vẫn còn lòng tự tôn, họ sẽ chơi hết sức mình trong trận đấu với Liverpool đêm nay. Ngược lại, một trận thua tan nát khác đang đợi Quỷ đỏ.
Người hâm mộ M.U đương nhiên chờ đợi kết quả tích cực từ các lần “sấy tóc” của Ten Hag. Tuy nhiên, thực tế có thể phũ phàng hơn nhiều. Vấn đề trước Brighton và Brentford không hẳn là tinh thần. Các cầu thủ M.U đã cố gắng chơi bóng theo cách Ten Hag muốn, nhưng phẩm chất của họ không phù hợp với điều đó.
Rất khó để dàn cầu thủ vốn quen đá phòng ngự phản công từ thời Jose Mourinho đến Ole Solskjaer chuyển sang đá kiểm soát bóng, triển khai tấn công từ vùng thấp. M.U không có những con người phục vụ lối chơi đó, thậm chí những mắt xích quan trọng nhất đều trở thành điểm yếu. De Gea lộ rõ các vấn đề chỉ sau 2 trận đấu. Thủ môn người Tây Ban Nha không biết chuyền bóng đúng cách, không biết làm chủ vòng cấm, không biết lao ra hỗ trợ hậu vệ khi cần thiết. Ở phía trên anh, các tiền vệ M.U… không biết thoát pressing. Vì vậy, cho dù có 2 trung vệ chơi chân rất tốt là Maguire và Martinez, M.U vẫn không thể triển khai tấn công như ý muốn.
Không phải vô cớ mà truyền thông địa phương đồn đoán các cầu thủ M.U muốn Ten Hag tiếp cận trận đấu thực dụng hơn, đặc biệt trước Liverpool. Họ cần sử dụng chiến thuật phù hợp với bản thân để giành điểm, trước khi mơ mộng nhiều hơn.
Các cầu thủ M.U không phù hợp với triết lý của Ten Hag
Mặc dù vậy, M.U khá đen đủi khi gặp Liverpool ở thời điểm này. Cho dù ra sân với lòng tự tôn và sử dụng một chiến thuật khác, M.U cũng khó thoát thất bại ngay tại Old Trafford. Lý do vì Liverpool đang khát thắng hơn bao giờ hết.
Bước vào mùa giải với vị thế của ứng cử viên vô địch hàng đầu, Liverpool bất ngờ bị Fulham và Crysal Palace cầm hòa liên tiếp. Tân binh đắt giá nhất của họ, Darwin Nunez thậm chí dính thẻ đỏ vô duyên và bị treo giò 3 trận đấu. Cộng thêm các ca chấn thương ngày một dài, The Kop đang đối mặt với rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, họ sẽ đến Old Trafford với quyết tâm vùi dập kình địch để lấy đà trở lại.
Động lực của Liverpool càng mạnh mẽ hơn sau khi Man City bị Newcastle cầm hòa 3-3. Nếu đánh bại M.U, Liverpool sẽ rút ngắn khoảng cách với Man City xuống còn 2 điểm. Đó là cơ hội mà không thể bỏ qua.
Về cơ bản, Liverpool vẫn có đội hình rất mạnh cho dù khủng hoảng lực lượng, đặc biệt ở hàng công. Sự trở lại kịp thời của Firmino sẽ giúp Klopp có “tam sát” chất lượng cao, với 2 cánh thuộc về Diaz và Salah. Cộng thêm cái duyên đối đầu với M.U gần đây, Liverpool hứa hẹn sẽ ra về với 3 điểm trong tay.
LỰC LƯỢNG
MAN UTD: Victor Lindelöf, Facundo Pellistri vắng mặt vì chấn thương.
LIVERPOOL: Joël Matip, Ibrahima Konaté, Diogo Jota, Thiago, Alex Oxlade Chamberlain vắng mặt vì chấn thương. Darwin Nunez bị treo giò.
ĐỐI ĐẦU VÀ PHONG ĐỘ
– Liverpool bất bại 8 trận gần đây gặp M.U tại Premier League (thắng 5, hòa 3)
– M.U và Liverpool cùng chưa thắng ở Premier League mùa này. Trong khi M.U toàn thua thì Liverpool cũng hòa 2 trận liên tiếp.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: M.U 0-3 Liverpool
Lục Tốn (theo bongdaso)

Bình luận (0)