![]() |
| Các nữ cựu tù chính trị Côn Đảo tại Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm |
Ngày 26-4, Ban liên lạc nữ cựu tù chính trị Côn Đảo (NCTCT CĐ) TP.Đà Nẵng đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật. Tham dự có ông Đặng Việt Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP, đại diện các ban ngành và đông đảo các NCTCT CĐ.
Tại buổi gặp mặt, bà Lê Thị Liên – Trưởng ban Liên lạc NCTCT CĐ tại Đà Nẵng đã ôn lại lịch sử những tháng ngày đấu tranh gian khổ mà oai hùng của dân tộc nói chung và của đội ngũ NCTCT CĐ nói riêng trong cuộc kháng chiến chống giặc Pháp và Mỹ xâm lược. Bà Liên nhấn mạnh: “Chúng tôi, những người con trung kiên của Đảng từ bao năm bị giam cầm trong các nhà tù thực dân, đế quốc và bọn tay sai bị kẻ thù đàn áp dã man. Năm 1975, thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian, chúng tôi trở về với lòng mẹ thân yêu song không khỏi bùi ngùi xúc động khi nghĩ đến 20.000 đồng bào, đồng chí, những người chiến sĩ cách mạng và những người Cộng sản nhiều thế hệ bị kẻ thù đàn áp hy sinh, vĩnh viễn nằm lại nơi Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo, trong đó có hơn 100 người con của tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng”…
Ông Đặng Việt Dũng xúc động nói: “Trải qua hai cuộc trường chinh kháng chiến giải phóng dân tộc, để giành lại hòa bình, lớp lớp cha anh đã kiên cường đấu tranh anh dũng, với muôn vàn mất mát, hy sinh, gian khổ… Trong đó phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của những NCTCT CĐ. Đất nước đang chuyển mình đi lên đổi mới và hội nhập, sự đấu tranh bảo vệ khí tiết của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày sẽ mãi mãi là niềm tự hào của những người yêu nước giúp cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau hiểu hơn giá trị của hòa bình. Chúng ta ghi nhớ công ơn của các nữ anh hùng, và cùng nỗ lực để xây dựng quê hương giàu đẹp”.
Tin, ảnh: Vĩnh Yên


Bình luận (0)