25 tuổi, Hoan chọn con đường đi riêng bằng cách xây dựng thư viện sách miễn phí để đưa đến bạn đọc và mở lớp kỹ năng sống thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.
![]() |
| Các bạn sinh viên đang đọc sách miễn phí cùng Hoan |
Sách miễn phí cho người đọc
Nhiều bạn trẻ ở Đà thành gọi Hoan bằng cái tên trìu mến là “chàng trai miễn phí!”.
Hỏi ra mới biết, bởi Hoan đã có nhiều dự án cộng đồng, trong đó dự án đưa sách miễn phí đến người đọc được nhiều người đồng tình ủng hộ. Tốt nghiệp ĐHKT Đà Nẵng năm 2013, Hoan không chọn cho mình con đường gầy dựng sự nghiệp ở một cơ quan, công ty nào đó như đa phần các bạn cùng trang lứa chọn lựa. Hoan quyết định chọn cho mình một lối đi riêng bằng việc dấn thân vào thực tế. Và dự án đầu tiên Hoan chọn đó là đưa sách miễn phí đến với người đọc. Hoan bảo: “Dự án đó xuất phát từ tình yêu và niềm đam mê sách. Sách là người thầy thực tế nhất hướng cho em cách vào đời, kinh doanh và tìm những người cùng chí hướng”. Hoan cho biết, không phải tới khi Hoan tốt nghiệp ĐH mà ý định về mô hình “đọc sách miễn phí” có từ cuối năm 2009 (khi Hoan học năm 2), với mong muốn sách có thể đến được với nhiều học sinh, sinh viên, người dân… những ai muốn đọc sách nhưng không có điều kiện mua sách giống như bản thân em lúc đó. Hoan rủ bạn bè cùng nhau góp sách và mở những buổi đọc sách miễn phí, trao đổi sách cho nhau. “Lúc đầu em chọn Công viên 29-3 làm nơi để sách. Tuy nhiên, vướng một số thủ tục, cuối cùng em phải chạy qua Công viên Hòa Cường Bắc. Một năm sau em lại chuyển “thư viện sách” của mình sang Công viên Bãi Sậy. Đến tháng 7-2013, em tiếp tục chuyển qua đường Tố Hữu, mỗi tuần 2 ngày vào thứ ba và thứ tư. Mục đích của em không chỉ giúp người đọc có được kiến thức thông qua đọc sách mà còn tạo thói quen cho người đọc sách. Đặt thư viện ở khu vực này một thời gian, khi người đọc có thói quen đọc sách, em sẽ chuyển qua vùng khác”. Chương trình sách miễn phí của Hoan được đông đảo người đọc hưởng ứng. Từ những em học sinh tiểu học đến các bạn sinh viên và kể cả những người dân. Những ai không có thời gian ngồi lại để đọc sách đều có thể mượn sách về nhà, với điều kiện để lại một cuốn sách khác. Ngoài ra Hoan còn tặng sách điện tử (ebook) có bản quyền cho bạn đọc. Bất kể ai, chỉ cần để lại địa chỉ email thì người đó sẽ được em gửi sách tặng qua email hoặc facebook, suốt mấy năm qua đều như vậy.
| “Chỉ có sách mới đem lại hạt giống tâm hồn cho mỗi người, mang lại tính nhân văn, sự hướng nghiệp, sự dấn thân, nhất là với các bạn trẻ”, Hoan nói. |
Bây giờ, Hoan gom sách về một địa điểm có người quản lý. Độc giả muốn mượn sách có thể tới trực tiếp địa điểm để mượn hoặc nhắn tin qua face, gọi điện để hỏi đầu sách trước khi tới mượn. Hoan cho biết, hiện có hơn 500 đầu sách để phục vụ cho dự án của mình. “Chỉ có sách mới đem lại hạt giống tâm hồn cho mỗi người, mang lại tính nhân văn, sự hướng nghiệp, sự dấn thân, nhất là với các bạn trẻ”, Hoan nói.
Lớp học kỹ năng sống 1 đô la
Từ tháng 9-2013 đến nay, Hoan bắt tay vào mở lớp kỹ năng sống dành cho sinh viên vào mỗi tối chủ nhật cuối tháng tại Huế hoặc Đà Nẵng với giá học phí 1 đô la. Hoan bảo, em nhận thấy nhiều bạn sinh viên miền Trung không tự tin trong các kỹ năng sống, nhiều bạn học đến năm 2, năm 3, kể cả những người trẻ đã đi làm nhưng vẫn không biết mình thực sự muốn gì hay phải làm gì cho mình. Họ loay hoay tìm cách trong hoang mang hoặc an phận. Với chút ít vốn những kinh nghiệm có được từ các dự án cộng đồng, khởi nghiệp, kinh doanh tư vấn… em mở lớp học kỹ năng sống với mong muốn giúp các bạn sinh viên trang bị phương cách để sớm biết mình là ai, mình giỏi cái gì. Giúp các bạn vượt qua những chông chênh bấy lâu trong suy nghĩ về nghề nghiệp, đến những kiến thức rất thực tế về chuyện tình yêu, giới tính… Một đô la chỉ là mức phí tượng trưng để các bạn có trách nhiệm hơn với việc học của mình mà thôi. Ngoài ra em cũng cố gắng viết bài chia sẻ suy nghĩ tích cực, những góc nhìn hay trên facebook, tư vấn tâm lý học đường trực tiếp tại quán cà phê hay gián tiếp qua facebook cho rất nhiều người trẻ. Giúp họ có thêm niềm tin vào cuộc sống, tự tin đi tiếp trên con đường mà họ thực sự mong muốn. Trải qua lớp học, em nhận thấy được sự chuyển biến lớn trong các bạn. “Giúp người khác bằng tri thức là như so sánh việc đem đi đầu tư một đồng mà lãi hơn một vạn ý. Nhiều khi cũng khó nói lắm. Có khi chỉ cần một, khi mà trong quá trình mình học hỏi, trao đổi, chia sẻ mình có thể xác định hướng đi mới…”, Hoan bộc bạch.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên


Bình luận (0)