Y tế - Văn hóaThư giãn

Thêm một tác phẩm Nguyễn Ngọc Tư lên sân khấu kịch

Tạp Chí Giáo Dục

Có thể nói, Sân khấu Hoàng Thái Thanh khá bén duyên cùng tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Đây là vở kịch thứ ba được chuyển thể từ truyện ngắn của cây bút đậm chất Nam bộ này. Trước tiên là vở diễn Nửa đời ngơ ngác được cảm từ truyện ngắn Chiều vắng, tiếp nối là vở  Bao giờ sông cạn được chuyển thể từ truyện ngắn Dòng nhớ và giờ đây vở diễn Rau răm ở lại được chuyển thể từ truyện ngắn Ơi cải về đâu? sẽ được chính thức ra mắt vào lúc 20 giờ ngày 10-6-2016 tại cơ ngơi của Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh (ảnh). Rau răm ở lại là hành trình và nỗi đau của ông Năm Nhỏ trong suốt 12 năm  bôn ba đi khắp nơi để tìm Cải – đứa con riêng của vợ đã bỏ nhà ra đi sau một lần bị ông Năm la mắng vì tội làm mất trâu. Hành trình đằng đẵng đó lấy đi của ông biết bao mồ hôi, nước mắt và cả những tháng năm mòn mỏi nhớ thương gia đình. May thay ông chẳng đơn độc mà bên cạnh có một người bạn đồng hành mà ông xem như con, chàng trai trẻ Quách Phú Thàn, vốn dĩ là một thằng bán kẹo kéo nhưng mang tâm hồn nghệ sĩ. Hai con người, hai mảnh đời lây lất dựa vào nhau rày đây mai đó để có thể đi qua nhiều nẻo đường. Liệu cuối cùng ông Năm có tìm được Cải không hay mọi thứ vẫn cứ để ngỏ như một câu hỏi đau đáu cho độc giả giống như nét đặc trưng mà truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư vẫn gieo vào lòng bạn đọc?

Vở diễn lần này có sự trở lại của NSƯT Thành Hội trong vai ông Năm Nhỏ và NS Ái Như trong vai vợ ông Năm, cùng các gương mặt quen thuộc đang tạo được dấu ấn tốt ở Sân khấu Hoàng Thái Thanh là Đoàn Thanh Tài, Hoàng Vân Anh, Lương Duyên, Kim Phước, Thế Hải, Nguyễn Long…

Tin, ảnh: H.Như

Bình luận (0)