Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Bỉ “tắt ngấm” trước hàng thủ trứ danh

Tạp Chí Giáo Dục

Pha tranh chấp giữa cầu thủ Bỉ và Italia. Ảnh: I.T

Trong ngày mà các ngôi sao của tuyển Bỉ “tắt ngấm” trước hệ thống phòng ngự trứ danh và đành chấp nhận kết quả thua cuộc 0-2, HLV Antonio Conte đã không giấu được sự vui sướng và cho rằng đây là thành quả mà Azzurri xứng đáng nhận được.

Đêm nay (15-6) và rạng sáng mai ở bảng A và B diễn ra lượt trận thứ 2, theo đó Nga – Slovakia (bảng B) vào lúc 20 giờ, Romania – Thụy Sỹ (bảng A) vào lúc 23 giờ và Pháp – Albania (bảng A) vào lúc 2 giờ ngày 16-6.

“Chúng tôi đã có một trận đấu rất tốt với những chiến thuật hợp lý. Các học trò của tôi đã hoàn thành công việc một cách tuyệt vời. Trước trận đấu này, tôi và các học trò đã tập luyện rất nhiều và chiến thắng đến với chúng tôi là điều hoàn toàn hợp lý”. Đó là những lời mở đầu trong buổi phát biểu của HLV Conte.

Trước một đội tuyển Bỉ giàu sức trẻ và có nhiều cầu thủ tấn công chất lượng, HLV Conte đã rất “biết mình biết người” khi chỉ đạo các học trò chơi thấp và chủ động phòng ngự số đông bên phần sân nhà. Bên cạnh đó, đội tuyển Ý cũng tung ra những đường phản công sắc lẹm về phía khung thành của Thibaut Courtois. Một trong số đó đã chuyển hóa thành bàn thắng ở phút 32 và phút bù giờ cuối trận.

Tây Ban Nha phá lời nguyền tồn tại 53 năm

Không chỉ có trận ra quân thắng lợi, tuyển Tây Ban Nha còn tự tay phá đi cái dớp xui rủi bám lấy họ suốt 53 năm qua.

Cụ thể, trong quá khứ Tây Ban Nha đã đá 5 trận đúng vào ngày 13-6 nhưng chưa một lần họ giành chiến thắng. Một kỷ lục tồi tệ suýt chút nữa sẽ kéo dài thêm nếu Gerard Pique không bật cao đánh đầu tung lưới CH Séc ở những phút cuối mang về chiến thắng khít khao cho những cầu thủ xứ bò tót.

N.Đ

Bình luận (0)