Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Sau phút bùng nổ, Vardy muốn được đá chính

Tạp Chí Giáo Dục

Tiền đạo của Leicester hy vọng sẽ có suất đá chính ở trận gặp Slovakia, sau khi vào sân từ băng ghế dự bị và sút tung lưới Xứ Wales gỡ hòa 1-1.
Trận thứ hai liên tiếp kể từ đầu giải, Jaime Vardy tiếp tục bị HLV Hodgson xếp trên băng ghế dự bị để Harry Kane lĩnh xướng hàng công.
Tuy nhiên, chàng tiền đạo 28 tuổi này đã được tung vào sân ngay đầu hiệp hai với nhiệm vụ phá vỡ thế bế tắc cho Tam sư, trong bối cảnh họ đang bị đối phương dẫn trước một bàn.
Jaime Vardy, Anh vs Xứ Wales, Anh, Xứ Wales, Euro 2016
Vardy vào sân đầu hiệp 2 và lập tức ghi bàn
Không phụ sự chờ đợi của người hâm mộ, Vardy ghi dấu ấn chỉ sau 10 phút có mặt trên sân, với pha dứt điểm cận thành cháy lưới Hennessey.
Bàn thắng là tiền đề để tuyển Anh có được 3 điểm đầu tiên tại Euro 2016, bởi Sturridge tỏa sáng phút bù giờ để ấn định chiến thắng 2-1 cho Tam sư.
Tan trận, Vardy chia sẻ: "Mọi cầu thủ đều muốn có tên trong đội hình xuất phát, nhưng trong một tập thể, chúng tôi cần sát cánh bên nhau. Khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị, ai cũng muốn tạo ra tầm ảnh hưởng lớn. Hôm nay, tôi đã làm được điều đó.
Bản thân tôi sẽ chờ đợi và hy vọng có tên trong đội hình chính thức trận tới. Nhưng trước tiên cần phải tập luyện chăm chỉ để chứng minh khả năng và thể lực sung mãn của mình."
Tiền đạo Leicester cho biết thêm: "Về trận đấu, tôi nghĩ tuyển Anh đã chơi tốt. Chúng tôi vào sân và làm hết sức có thể để mang đến bàn thắng. Ơn Chúa, mọi thứ diễn ra khá thuận lợi.
Tam sư cố gắng giải quyết từng trận một. Sau khi đánh bại Xứ Wales, chúng tôi mong muốn thắng tiếp ở cuộc chạm trán sắp tới."
Anh Tuấn (theo vietnamnet)

Bình luận (0)