![]() |
| Liệu Lewandowski (9) có thể giúp Ba Lan vào vòng bán kết? Ảnh: I.T |
Nếu có ai hỏi tôi biết gì về đất nước Ba Lan, tôi sẽ trả lời rằng “Em ơi, Ba Lan mùa tuyết tan/Đường bạch dương sương trắng nắng tràn”. Thực sự tôi biết về đất nước Ba Lan bắt đầu từ những vần thơ tuyệt hay và tinh tế trong bài thơ Em ơi… Ba Lan của nhà thơ Tố Hữu, nhất là hai câu mở đầu.
Chung kết Euro 2016 có mặt của đội tuyển Ba Lan, chỉ nghe đến hai tiếng Ba Lan là tôi nhớ về nhà thơ Tố Hữu và nghĩ về bài thơ Em ơi… Ba Lan. Xem hai trận thi Ba Lan gặp Bắc Ireland, rồi gặp Đức, hình ảnh “tuyết tan, sương trắng, nắng tràn” và hình ảnh Tố Hữu – một nhà thơ trữ tình cách mạng của dân tộc, một nhà thơ gần gũi với học sinh qua một số tác phẩm Từ ấy, Việt Bắc… mà tôi dạy cho học trò gợi lên trong tôi.
Xem các cầu thủ Ba Lan thi đấu cũng như cổ động viên của họ ở khán đài, tôi lại nhớ về những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu trong bài thơ Em ơi… Ba Lan – một bài thơ nổi tiếng viết về đất nước Ba Lan thân yêu. Mở đầu bài thơ, tác giả viết “Em ơi, Ba Lan mùa tuyết tan/Đường bạch dương sương trắng nắng tràn/Anh đi, nghe tiếng người xưa vọng/Một giọng thơ ngâm, một giọng đàn”. Chưa một lần được đặt chân tới Ba Lan, nhưng những câu thơ này đã khiến tôi tưởng tượng về đất nước và con người ở xa xôi ấy.
Dấu ấn của Ba Lan đã để lại ngay từ hai trận đầu gặp Bắc Ireland và Đức. Để rồi những tiếng đàn mà các cầu thủ gảy lên trong “bản nhạc bóng đá Ba Lan gặp Ukraine” đã làm hài lòng người hâm mộ với tỉ số 1-0. Với trang phục áo trắng quần đỏ cùng với chiến thắng của mình, đội tuyển Ba Lan đã thực sự là “Màu Ba Lan trong trắng đỏ tươi/Khắp quê em, mùa xuân đến rồi”. Mùa xuân chớm nở sau trận gặp Ukraine. Mùa xuân thực sự đến sau trận gặp Đức. Và từ đó, mùa xuân càng tràn đầy sức sống sau trận gặp Thụy Sĩ.
Trận thi đấu kết thúc bằng loạt sút luân lưu, và cờ đã trong tay các cầu thủ Ba Lan. Các cầu thủ Ba Lan đã thực sự: “Hôm nay gọi nhau về Đại hội”. Đại hội khởi đầu tốt đẹp của Ba Lan đã chứng minh ở các trận đấu vòng bảng và vòng 1/16.
Rạng sáng 1-7 tới đây, đứng trước một tảng đá lớn của bóng đá châu Âu – Bồ Đào Nha, đội bóng sở hữu một trong những chân sút đắt nhất thế giới hiện nay Ronaldo, tôi tin rằng, Ba Lan sẽ tiếp tục bay cao, bay xa hơn nữa khi họ đang “Mở thêm đường, đi lên, đi lên”. Những chặng đường ấy đang ở phía trước trong sự hừng hực khí thế của các cầu thủ. Đặc biệt với sự dẫn dắt của chàng nhạc trưởng tiền đạo tài ba Lewandowski thì không có hàng thủ nào là không xuyên thủng được.
Và Ba Lan “Hôm nay gọi nhau về Đại hội”. “Những người con đẹp của trăm miền” đang “Mở thêm đường, đi lên, đi lên”, đi lên phía trước để ghi lại tên mình vào những đội bóng hàng đầu của châu Âu sau nhiều thập kỷ (thập niên 70-80 của thế kỷ 20 Ba Lan là đội bóng rất mạnh, từng hai lần hạng ba thế giới (năm 1974 và 1982) với những cầu thủ nổi tiếng như: Lato, Boniek…) ngủ vùi trong tuyết trắng.
Thái Hoàng
(GV Trường THCS-THPT Bác Ái)


Bình luận (0)