Nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh Anh hùng Lý Tự Trọng (20-10-1914/ 20-10-2019), hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/ 3-2-2020), sáng 17-10, Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã tổ chức tọa đàm “Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”.

Đại biểu phát biểu tại buổi tọa đàm
Phát biểu tại tọa đàm, ThS. Hồ Tấn Đạt – Phó Chủ tịch Hội LHTN VN TP.HCM – khẳng định, câu nói nổi tiếng của Anh hùng Lý Tự Trọng “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” chính là tuyên ngôn của tuổi trẻ Việt Nam mọi thời kỳ, cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào thanh niên trong suốt tiến trình cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của anh chính là hiện thân cho tuổi trẻ không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, lao động và làm việc. Từ tấm gương Anh hùng Lý Tự Trọng gắn với thời đại hiện nay lại đặt ra vai trò của tổ chức Đoàn, làm sao phải giúp thanh niên nâng cao ý thức vì cộng đồng, trải nghiệm và trưởng thành, tránh lối sống tha hóa, hưởng thụ, ích kỷ.
Các giải pháp được ThS. Đạt đưa ra cho công tác Đoàn hiện nay là: Coi trọng công tác GD lý tưởng cách mạng thông qua chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng; Nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; Hoạt động gắn với thực tiễn phong trào; Phát triển tổ chức Đoàn các cấp; Tăng cường công tác tham mưu…
Bà Trần Thị Diễm Trinh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương – cho rằng, tổ chức Đoàn dù đã có sự mềm dẻo, linh hoạt nhưng vẫn chưa có sự phát triển đồng đều ở các cấp. Công tác GD của Đoàn tuy rộng nhưng chưa sâu, một bộ phận thanh niên còn có biểu hiện nhạt phai lý tưởng cách mạng, ít quan tâm đến tình hình đất nước. Tình hình này đòi hỏi Đoàn phải có sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức, mô hình. Tổ chức Đoàn phải là những người tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ và hội nhập. Đồng thời, phải là người có khát vọng, nghị lực vươn lên, vượt qua nghịch cảnh hoàn thành mọi trọng trách như Anh hùng Lý Tự Trọng để làm gương cho thanh niên. Theo đó, công tác Đoàn phải tăng cường hơn nữa sử dụng mạng xã hội, internet để định hướng, nắm bắt dư luận, tư tưởng đoàn viên thanh niên, lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích, sống có trách nhiệm và kịp thời can thiệp những tư tưởng “chưa đúng”.
Bí thư Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Lê Văn Minh – cho rằng, cần làm rõ con đường cách mạnh của thanh niên trong thời kỳ mới, việc đổi mới hình thức GD của tổ chức Đoàn phải gắn liền với chiều sâu để không chỉ thu hút mà còn “giác ngộ” thanh niên vào Đoàn, gắn bó với tổ chức Đoàn.
Theo ThS. Huỳnh Ngô Tịnh, Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng, trong bối cảnh cách mạng 4.0, hội nhập sâu rộng như hiện nay, vấn đề cách mạng của thanh niên đơn giản chỉ là thay đổi chính bản thân mình để hòa nhập nhưng không hòa tan, để không thờ ơ, chây ì trước thời cuộc. Vai trò của Đoàn càng cần phải rõ nét hơn nữa, quan tâm đầu tư hơn, giúp thanh niên nhận rõ vấn đề, sự thay đổi của mình.
Cụ thể hơn, ông Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành đoàn TP.HCM chỉ rõ, con đường cách mạng mọi thời điểm là không bao giờ thay đổi, đó là con đường mà Đảng và Bác đã chọn. Mục đích cuối cùng của cách mạng cũng không thay đổi, đó là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, mục tiêu của cách mạng từng thời kỳ sẽ thay đổi. Thời của Anh hùng Lý Tự Trọng đó là hướng tới mục tiêu giải phóng dân tộc. Còn thời kỳ của thế hệ thanh niên hiện nay là kế thừa tư tưởng, tác phong của thế hệ trước, đồng hành cùng đất nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Mỗi giai đoạn đều đặt trên vai thanh niên những trọng trách khác nhau. Cái khó nhất của thanh niên hiện nay là quá nhiều cám dỗ, tệ nạn, dễ sa ngã.
“Đoàn phải cùng với Đảng làm trọng trách đưa thanh niên đi đúng làn. Muốn như vậy, cán bộ Đoàn phải không ngừng học tập, lao động, khởi nghiệp, rèn luyện về tác phong, đạo đức. Đi trên con đường cách mạng thời kỳ mới, Đoàn phải bảo vệ Đảng, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, nhưng phải vun bồi cho thanh niên truyền thống dân tộc, giúp thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành”, ông Sơn nhấn mạnh.
Bài, ảnh: Đỗ Lan

Bình luận (0)