Sáng 30-6, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân đã tổ chức nghi thức Lễ tang cấp cao cho 9 thành viên (đã tìm thấy thi hài của 8 liệt sĩ) tổ bay CASA-212 hy sinh khi đang bay tìm kiếm máy bay Su30-MK2 tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông – Hà Nội).
Đúng 10 giờ 20 phút lễ truy điệu các liệt sĩ bắt đầu. Tại đây, Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, Chính ủy, Quân chủng Phòng không – Không quân, Trưởng ban lễ tang đã đọc lời điếu. Theo đó, tiểu sử và quá trình công tác của 9 thành viên tổ bay lần lượt được đọc lên. Người nhiều tuổi nhất là 56 và ít tuổi nhất là 27. “Hôm nay, trong niềm đau xót và tiếc thương vô hạn, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không – Không quân, Lữ đoàn 918 tổ chức trọng thể lễ truy điệu cho 9 thành viên tổ bay CASA-212. Máy bay CASA-212 số hiệu 8983 trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn phi công máy bay Su 30 đã xảy ra tai nạn bất ngờ, rơi tại vùng biển Bạch Long Vỹ (Hải Phòng). 9 đồng chí phi công thân yêu đã hy sinh. Đây là tổn thất to lớn với quân đội, quân chủng, lữ đoàn và gia đình… Các đồng chí ra đi để lại danh thơm bộ đội Cụ Hồ, trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng hy sinh vì độc lập của Tổ quốc… Các đồng chí ra đi, Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng Phòng không – Không quân mất đi những cán bộ dày dặn kinh nghiệm, từng có nhiều năm huấn luyện trong nước và nước ngoài. Xin vĩnh biệt các đồng chí!”, Trung tướng Nguyễn Văn Thanh xúc động.
Sau lễ truy điệu, các linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển (Hà Nội). Tro cốt các liệt sĩ được chuyển về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ hoặc quê nhà ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Trước đó, trưa 16-6, 9 thành viên phi hành đoàn của máy bay CASA-212, số hiệu 8983 khi đang bay trên vùng biển Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) làm nhiệm vụ tìm kiếm Đại tá phi công Trần Quang Khải mất tích trên tiêm kích Su30-MK2 thì gặp nạn. Tổ bay gồm 6 sĩ quan và 3 quân nhân chuyên nghiệp, do Đại tá Lê Kiêm Toàn – Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn không quân 918 cầm lái chính.
An Khánh/TTX/VGP

Bình luận (0)