Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Mưa Đà Lạt – sản phẩm du lịch

Tạp Chí Giáo Dục

Lãng mạn mưa phố núi

Ở Đà Lạt, trong một năm mùa mưa thường dài hơn mùa  nắng; mùa mưa Đà Lạt thường bắt đầu từ tháng 4 đến hết tháng 10 (âm lịch). Mưa Đà Lạt không giống như mưa ở bất cứ vùng miền nào trên cả nước; Mưa Đà Lạt không hối hả, ầm ào, bất chợt đến rồi bất chợt tạnh ngưng như mưa ở Sài Gòn; chẳng giống cái miên man của mưa Hà Nội trầm tư, sâu lắng của phố cổ rêu phong; cũng không giống mưa ở đất cố đô Huế dầm dề, lạnh buốt… Mà mưa Đà Lạt nhẹ nhàng, rả rích khiến con người ta có cảm giác buồn man mác.

Có người nói vui, nếu không mưa thì không phải là Đà Lạt! Đà Lạt mưa nhiều và mưa cũng thật buồn. Nhưng với cư dân bản địa và những ai yêu Đà Lạt đều yêu mưa Đà Lạt. Chẳng biết có phải vì yêu mà con người ta yêu luôn cả “tính… xấu” của người mình yêu không? Dù mưa Đà Lạt cũng buồn, cũng rả rích, cũng ướt át, lạnh lùng, cũng “phiền phức” và cũng trở ngại cho con người trong lao động, sinh hoạt… Nhưng không hiểu sao người ta vẫn yêu mưa Đà Lạt. Bởi rằng, mưa Đà Lạt có sức quyến rũ, “mê hoặc” lòng người, nhất là đối với những ai đa tình, có tâm hồn lãng mạn…

Vào mùa mưa Đà Lạt, rất dễ bắt gặp hình ảnh những cặp tình nhân thong dong khoác tay nhau dạo trên phố dưới những tán dù đủ màu sắc rất đáng yêu; hay những đôi trai gái trú mưa dưới tấm áo khoác không đủ che kín hai người… Đi dạo dưới mưa Đà Lạt cũng là cái thú khá thi vị, lãng mạn của những ai muốn trải nghiệm; của những ai đang yêu để được che chở, níu dựa vào nhau trong tiết trời se lạnh để được tận hưởng cảm giác nồng ấm của tình yêu đôi lứa!…

Bởi mưa Đà Lạt rất hiền, rất dịu dàng, rất lãng mạn vậy nên ngành văn hóa, thể thao và du lịch địa phương đã sáng tạo tổ chức khá thành công một loại hình lễ hội rất mới và đã thu hút đông đảo du khách, nhất là bạn trẻ tham gia – “Lễ hội mưa phố núi” năm 2014. Nội dung xuyên suốt trong hơn 10 hoạt động đều lấy mưa làm chủ đề chính – sản phẩm chính của lễ hội.

Có thể lãng mạn nói rằng, cùng với khí hậu, cảnh quan, rau, hoa… thì mưa Đà Lạt cũng là “thương hiệu” rất đặc trưng và rất riêng mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho thành phố cao nguyên thơ mộng này! Mưa – sản phẩm của du lịch Đà Lạt!

Giữa lúc con người ta chán ngán với các lễ hội đơn điệu, thiếu tính hấp dẫn lại mang màu sắc thương mại rẻ tiền, bạo lực thì việc hướng du khách đến với một loại hình du lịch mới, dựa vào khai thác lợi thế tự nhiên vốn có của địa phương làm “sản phẩm du lịch” đó có thể là hướng đi mở ra nhiều triển vọng.

Mặt khác, mùa mưa Đà Lạt trùng hợp với mùa hè của các tỉnh, thành phố trong cả nước nên du khách có lẽ để “tránh nắng”, tránh cái nóng bức khắc nghiệt đã tìm về Đà Lạt – biến mùa mưa trở thành mùa du lịch Đà Lạt. Và, cùng với khí hậu mát lành, cảnh sắc nên thơ, hoa thơm quyến rũ…, mưa trở thành sản phẩm đặc trưng của du lịch Đà Lạt…

Bài, ảnh: Thanh Dương Hồng

Bình luận (0)