Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

02h00 ngày 23/10, sân Etihad, bảng C Champions League, Man City – Atalanta: Có gì để mất

Tạp Chí Giáo Dục

Để thua 2 trận mở màn Champions League, HLV Gasperini khẳng định Atalanta chẳng có gì để mất trong chuyến viếng thăm Etihad đêm nay. Còn với Pep, đây là cơ hội tốt để ông tiếp tục thử nghiệm và gia cố lại hàng phòng ngự.
Man City và Atalanta khởi đầu Champions League mùa này theo 2 kịch bản hoàn toàn trái ngược. Trong khi gã nhà giàu nước Anh dễ dàng đánh bại Shakhtar Donetsk và Dinamo Zagreb ở 2 lượt trận mở màn bảng C thì Atalanta đều nếm mùi thất bại. Thậm chí, đội bóng của Serie A còn để thủng lưới tới 6 bàn và đang đứng cuối BXH.
Kịch bản này đã được nhiều người dự đoán cho Atalanta bởi đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử họ góp mặt ở vòng đấu bảng Champions League. Sân chơi này hoàn toàn khác với Serie A. Ở giải quốc nội, thầy trò Gian Piero Gasperini đang đứng thứ 3 sau 8 vòng mở màn. Nhưng ở sân chơi số 1 châu Âu, cánh cửa đi tiếp của họ đã hẹp đi rất nhiều chỉ sau 2 lượt trận.
Vì vậy, trước màn đụng độ Man City ở lượt trận thứ 3, HLV Gian Piero Gasperini khẳng định Atalanta không có gì để mất trong chuyến viếng thăm Etihad đêm nay. Tuyên bố này mang lại tâm lý thoải mái cho Atalanta nhưng cũng thể hiện được quyết tâm của họ ở thế đường cùng. Để có hy vọng đi tiếp, đội bóng Serie A cần 1 kết quả tốt, thậm chí là một chiến thắng.
Tất nhiên, đây là mục tiêu quá khó với thầy trò Gasperini, nhất là khi so sánh thực lực, đẳng cấp và cách mà họ đã thể hiện ở Champions League mùa này với đội bóng được xếp vào nhóm ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch như Man City. Bất ngờ khó xảy ra nhưng ít nhất, trận đấu này có thể mang tới một kịch bản hấp dẫn bởi cả Pep và Gasperini đều chuộng lối chơi tấn công.
Atalanta không có gì để mất và Man City cũng vậy! Họ rơi vào bảng đấu dễ, đã có màn khởi đầu hoàn hảo với 2 chiến thắng. Vì thế, trận đấu thứ 3 đêm nay được xem là cơ hội để Pep thử nghiệm và cải thiện khả năng phòng ngự. Đây là vấn đề nhức nhối nhất của The Citizens khi họ đã để thủng lưới tới 9 bàn chỉ sau 9 vòng mở màn Premier League.
Ở trận gặp Crystal Palace cách đây ít ngày, Pep thậm chí đã khiến nhiều người bất ngờ khi sử dụng bộ đôi tiền vệ Fernandinho – Rodri ở vị trí trung vệ. Thực tế, Man City đã giữ sạch lưới và thắng với tỷ số 2-0. Tuy nhiên, đây không phải giải pháp lâu dài với Nhà ĐKVĐ nước Anh. Đêm nay, nhiều khả năng Stones và Otamendi sẽ trở lại đá cặp cùng nhau ở trung tâm hàng thủ. Điều Pep cần là màn phối hợp tốt của bộ đôi này và sự trợ giúp từ các vị trí khác.
Ở mùa giải này, Man City đã bộc lộ nhiều điểm yếu, đặc biệt là ở khả năng phòng ngự. Họ đã phải nhận 2 thất bại ở Premier League chỉ sau 9 vòng mở màn. Nhưng ngay cả vậy, The Citizens vẫn tỏ ra quá mạnh so với Atalanta. Càng khó cho HLV Gasperini khi ông không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Duvan Zapata, người đã dính chấn thương khi trở lại khoác áo ĐT Colombia.
Ở Serie A, Atalanta đang duy trì mạch 6 trận bất bại (thắng 4, hòa 2). Họ vẫn đang thể hiện lối chơi tấn công rất hiệu quả và khó lường dưới thời HLV Gasperini. Nhưng từng ấy có thể là chưa đủ để đại diện Italia kì vọng một bất ngờ trên đất Anh.
LỰC LƯỢNG
– MAN CITY: Vắng Aymeric Laporte và Leroy Sane (chấn thương); Khả năng ra sân của Kyle Walker và Nicolas Otamendi còn bỏ ngỏ.
– ATALANTA: Vắng Duvan Zapata (chấn thương).
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
– Man City thắng 6/7 trận gần nhất trên mọi đấu trường.
– Atalanta để thua 2 lượt trận mở màn Champions League nhưng đang duy trì mạch 6 trận bất bại ở Serie A (thắng 4, hòa 2).
– Hai đội chưa từng gặp nhau trong quá khứ.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: Man City thắng 3-1
Trường Giang (theo bongdaso)

Bình luận (0)