Khoảng 10 giờ ngày 20-8, người đàn ông tên là Tuấn (32 tuổi), đón taxi đến giữa cầu Bình Lợi (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) mới trên đường Phạm Văn Đồng thì xuống xe. Người này đi bộ một đoạn rồi bất ngờ bỏ lại ví, leo qua thành cầu nhảy xuống trước sự ngỡ ngàng của người đi đường.
Sự việc xảy ra bất ngờ khiến những người xung quanh không kịp ngăn cản. May mắn lúc này có hai nhân viên điều tiết đường thủy đang trực phát hiện liền chạy canô ra vớt người đàn ông lên bờ. Người này được cứu nhưng bị gãy xương do rơi từ cao xuống.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng quận Bình Thạnh đã có mặt để điều tra nguyên nhân, một xe cấp cứu được điều đến để đưa người đàn ông về bệnh viện điều trị.
T.Tr

Bình luận (0)