
Ngày nào cũng vậy, cứ vào khoảng từ 15 giờ chiều kéo dài cho tới tận tối muộn, là một đoạn dài hàng trăm mét trên đường Lã Xuân Oai (đoạn đầu cầu Tăng Long, phía trước Di tích lịch sử Vùng Bưng 6 xã – P.Long Trường, Q.9, TP.HCM) lại xuất hiện ngổn ngang hàng rong xe đẩy chất đầy hàng hóa đứng chiếm đường để bán hàng! Từ lâu, khu vực này đã được xem là… cái “chợ cóc” bán rau quả, trái cây, thậm chí là cả thực phẩm tươi sống các loại, phục vụ người qua đường, công nhân làm việc trong Khu Công nghệ cao tan ca ra mua.
Theo quan sát, những người bán hàng rong thường đặt xe đẩy, bày hàng hóa ra tận gần giữa làn đường, nhìn rất khó coi, khiến cho tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn giao thông vào giờ cao điểm, hầu như ngày nào cũng diễn ra. Rất mong chính quyền địa bàn, cơ quan chức năng sớm giải tỏa khu chợ tự phát để trả lại sự thông thoáng, an toàn giao thông cho đoạn đường tại khu vực nêu trên…
Tin, ảnh: Trần Đăng Quang

Bình luận (0)