Sự kiện giáo dụcTin tức

Ngôi trường của con công nhân

Tạp Chí Giáo Dục

Giáo viên Trường MN Hoa Đào đang dỗ dành các bé trong ngày đầu đến trường. Ảnh: N.Trinh

Ngày 5-9, hơn 400 phụ huynh Trường MN Hoa Đào (thuộc Khu chế xuất Linh Trung 1, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức) đã đưa trẻ đến trường, hòa chung không khí Ngày hội bé đến trường của ngành GD-ĐT TP.HCM. Đây là một trong 2 ngôi trường của Q.Thủ Đức mới đưa vào sử dụng trong năm học này và thực hiện thí điểm việc giữ trẻ đến 17 giờ 30 các ngày trong tuần và giữ trẻ cả ngày thứ bảy.

Không ít phụ huynh đã tỏ thái độ vui mừng, phấn khởi ngay trong ngày đầu năm vì trường mới và kế hoạch giữ trẻ kéo dài hơn thường lệ. Chị Đặng Thị Thủy, phụ huynh bé Quỳnh Hương (lớp Lá) cho biết, trước đây, khi chưa có ngôi trường này, chị gửi con ở Trường MN Bông Sen. Việc đưa đón khá vất vả, bất tiện vì thời gian tan ca khá muộn, hầu như hôm nào chị cũng phải tranh thủ xin nghỉ ít phút để đưa đón con về nhà rồi quay lại làm việc. Năm nay chuyển bé Hương về Trường MN Hoa Đào, gần nhà và giờ tan trường của bé cũng trùng giờ tan ca khiến chị rất vui. Cô Nguyễn Thị Thanh Hằng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Hầu hết trẻ được gửi tại trường là con em công nhân của khu chế xuất, chỉ có 12 trẻ là con em giáo viên, nhân viên trong trường. Đến thời điểm hiện tại, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đã tạm ổn. Nhà trường chỉ còn chờ bổ sung giáo viên thực hiện trông trẻ ngoài giờ. Được gửi con vào trường mới, cơ sở vật chất khang trang, đặc biệt thời gian giữ trẻ kéo dài hơn thường lệ nên nhiều phụ huynh tỏ ra vui mừng bởi hầu hết các cặp vợ chồng là công nhân đều không có người trông nom và đưa đón”.

Theo cô Hằng, mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng trường đã mở được 13 lớp với 351 trẻ đăng ký học lớp mầm, chồi, lá và 74 trẻ vào nhóm trẻ 6 đến 36 tháng tuổi. Nhiều phụ huynh kiến nghị giữ trẻ đến tận 18 giờ 30. Nhà trường sẽ kiến nghị lên cấp trên việc này để đáp ứng nhu cầu phụ huynh. Trước mắt, nhà trường sẽ ưu tiên việc trông trẻ ngoài giờ cho các lớp mầm, chồi, lá.

N.Trinh

Bình luận (0)