Chưa bao giờ để nghề này là một cản trở cho nghề còn lại, những người thầy “đa-zi-năng” biết cách cân bằng và bổ sung lẫn nhau.
![]() |
| TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu trong một giờ lên lớp (ảnh nhân vật cung cấp) |
“Yêu điều mình nói, yêu việc mình làm”
TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu từng đạt các giải thưởng như: Giải ba Nghiên cứu khoa học Bộ GD-ĐT 2006; giải thưởng Tài năng tâm lý trẻ T.Ư Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam; danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu của năm do cộng đồng mạng bình chọn; giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trường, cấp thành phố… Thầy Hiếu là tấm gương cho nhiều bạn trẻ phấn đấu không ngừng.
Khi đứng trên bục giảng, thầy luôn tâm niệm sẽ truyền đạt những điều mình tâm đắc nhất, cảm thấy có giá trị cho các bạn trẻ nhất mà bản thân mình cũng yêu thích nhất. “Mình không thể nào sưởi ấm người khác nếu mình không phải là cái lò sưởi, cũng như không thể nào truyền “lửa” nếu mình không thật sự yêu điều mình nói, việc mình làm. Ngoài ra, mình không thể trao cho người khác cái mà mình không có. Do đó, việc “đá nhiều sân” – tức trải nghiệm nhiều lĩnh vực mục đích là để bản thân có đủ cái nhìn toàn diện mà lên giảng đường truyền đạt lại cho các bạn trẻ một cách sâu sắc hơn, được đầy đủ hơn; giúp các bạn đỡ bỡ ngỡ khi bước ra cuộc sống”, TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu chia sẻ.
Chính cảm hứng của thầy Hiếu là do bạn trẻ “bơm” mà có. Những email cảm ơn, những dòng tin nhắn trên facebook với nội dung như “nhờ bài giảng của thầy mà em đã vượt qua được giai đoạn cùng cực nhất của cuộc đời” hay “nhờ ghi nhớ những điều thầy chia sẻ mà em đã gạt bỏ đi ý định tự tử ngày hôm ấy, mỗi ngày của em bây giờ như vui hơn, tươi sáng nhiều hơn”. Những tin nhắn như thế giống như những liều vitamin mạnh giúp thầy Hiếu luôn có cảm hứng để lặn lội khắp nơi tìm cơ hội chia sẻ cùng bạn trẻ. Hiện nay, thầy Hiếu đang viết cuốn “Binh pháp kỹ năng sống” giúp bạn trẻ đối phó 365 thử thách trong cuộc sống với hy vọng sẽ giúp cho nhiều bạn đủ bản lĩnh hơn để đối đầu với những cơn gió ngược.
Khi đứng trên bục giảng là lúc những người thầy “đa-zi-năng” được sống với một đam mê của mình, được tự do khám phá và truyền đạt kiến thức cho học trò, tiếp xúc với các bạn trẻ làm họ thấy cuộc sống đầy màu sắc hơn. Do đó, dẫu công việc bận rộn, “đá sân” sang nhiều lĩnh vực nhưng khi đứng trên bục giảng, họ luôn tận tụy, hết lòng để có thể truyền “lửa” cho các bạn trẻ.
Là người thầy, người bạn
Tốt nghiệp ĐH Sư phạm TP.HCM, thầy Nguyễn Mạnh Phương đã chọn con đường giảng dạy bởi giảng dạy là một niềm yêu thích, phù hợp với tính cách của thầy. Với thầy, học trò không chỉ là học trò, mà còn là một người bạn để mình trò chuyện, tâm sự, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp và đôi khi là cả cuộc sống nữa. Dù thu nhập từ nghề ảo thuật cao hơn nhưng chưa bao giờ thầy Phương có ý nghĩ mình sẽ từ bỏ nghề giáo. Tuy nhiên, bảo thầy phải chọn lựa bục giảng và sân khấu thì cũng thật khó.
Mặc dù bận rộn với nhiều công việc và các show giải trí nhưng thầy Nguyễn Mạnh Phương luôn hoàn thành tốt công việc giảng dạy ở trường. Thầy để lại trong mắt HS-SV hình ảnh một người thầy đẹp trai, đa tài, tâm huyết với nghề. Yêu cả ảo thuật, thầy Phương vẫn say mê trên con đường chinh phục khán giả khắp thế giới.
| Khi đứng trên bục giảng là lúc những người thầy “đa-zi-năng” được sống với một đam mê của mình, được tự do khám phá và truyền đạt kiến thức cho học trò, tiếp xúc với các bạn trẻ làm họ thấy cuộc sống đầy màu sắc hơn. Do đó, dẫu công việc bận rộn, lấn sân sang nhiều lĩnh vực nhưng khi đứng trên bục giảng, họ luôn tận tụy, hết lòng để có thể truyền “lửa” cho các bạn trẻ. |
Chia sẻ về công việc, thầy Phương cho biết: “Tôi luôn thu xếp thời gian để công việc này không ảnh hưởng, bị chi phối bởi công việc khác. Nghề giáo với tôi là cái nghiệp lớn gắn bó bền lâu, nhưng ảo thuật là một đam mê không thể từ bỏ. Trên lớp, tôi dùng sự vui tính, nhiệt tình của mình để HS-SV có giờ học thoải mái nhất”. Có nhiều bạn trẻ khi phát hiện thầy Phương là “người nổi tiếng” trên những chương trình truyền hình thì chạy lại làm quen, xin được chụp hình chung. Có rất nhiều HS-SV mỗi khi gặp chuyện buồn hay có tâm sự về gia đình, học tập, tình yêu, công việc… thường tìm đến thầy Phương để được chia sẻ bởi với các bạn trẻ, thầy Phương không chỉ là một người thầy mà còn là người bạn, người anh. Dẫu thế nhưng thầy luôn dặn lòng phải biết giữ khoảng cách, không để cảm xúc vượt quá mức cho phép trong chuẩn mực quan hệ giữa thầy và trò.
Con đường phía trước của những người thầy “đa-zi-năng” còn nhiều ước mơ, hoài bão. Ngày qua ngày, họ lặng lẽ cống hiến. Những tấm lòng yêu mến, trân trọng của HS-SV và đồng nghiệp, khán giả là điều quý giá mà họ được nhận về.
Yên Hà
Kỳ cuối: Những thầy giáo “ngôi sao” trong mắt học trò


Bình luận (0)