Y tế - Văn hóaThư giãn

Học sinh đội mưa nghe đờn ca tài tử

Tạp Chí Giáo Dục

Nghệ sĩ Kim Luận đang trình bày bài Dạ cổ hoài lang của tác giả Cao Văn Lầu

Sáng 8-10, Trường THPT Nguyễn Du (TP.HCM) đã tổ chức chương trình ngoại khóa “Giọt đàn yêu thương” năm 2016 với sự tham gia của học sinh các khối 10, 11 và 12. Dù trời mưa khá to nhưng rất đông học sinh vẫn ngồi lại trên sân trường chăm chú lắng nghe các ca khúc trong chương trình. Hoạt động này được tổ chức nhân kỷ niệm 97 năm ngày ra đời bài Dạ cổ hoài lang của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Tại chương trình, các em học sinh đã được NSƯT Huỳnh Khải (Trưởng khoa Âm nhạc dân tộc, Nhạc viện TP.HCM) giới thiệu về sự ra đời của bài Dạ cổ hoài lang. Theo đó, tác phẩm này được ra đời vào năm 1919 với nội dung nói về tâm trạng của người phụ nữ đêm khuya nghe tiếng trống nhớ về chồng mình…

Không chỉ được nghe về nguồn gốc ra đời của bài Dạ cổ hoài lang, các em học sinh còn được nghe các nghệ sĩ trình bày nhiều thể loại đờn ca tài tử thuộc điệu nam xuân, đảo ngũ cung, miên hậu hồi cung, lưu thủy hành vân… ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, công ơn cha mẹ, sự đổi mới của thành phố, phê phán tác hại của ma túy; được tìm hiểu các loại nhạc cụ cơ bản của đờn ca tài tử như: đàn kìm, đàn cò, đàn tranh, đàn bầu. Điều thú vị là các em còn được nghe các bài vọng cổ do chính thầy Hiệu trưởng và bạn Lén Ngọc Chiến (học lớp 11B13) trình bày. Chính những giai điệu tha thiết, trữ tình đã góp phần khơi gợi tình yêu của các em đối với thể loại âm nhạc dân tộc.

Tin, ảnh: Ngọc Anh

Bình luận (0)