Ngày 18-10, tin từ Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã giao bộ phận thanh tra làm rõ vấn đề kiến nghị trong đơn tường trình của Trường TH-THCS Đức Trí (Q.Hải Châu) về việc một phụ huynh (PH) sau khi nghe con mách bị giáo viên (GV) làm xước má đã xông vào trường tìm đánh GV và đã đánh nhầm một GV khác…
Theo tường trình của Trường TH-THCS Đức Trí, khoảng 16 giờ 35 ngày 12-10 (giờ trả HS), bà L.T.C (PH của em H.G) đã vào trường xô và tát vào mặt GV L.A khi cô đang làm nhiệm vụ trả HS, khiến cô ngã dúi và bảo: “Cô đó đánh con tôi”. Tuy nhiên, cô L.A cho biết, bản thân cô không hề biết em HS này.
Trước sự việc này, Ban Giám hiệu (BGH) nhà trường đã mời bà C. vào phòng làm việc. Ngay sau đó, cô O. (GV của em H.G) cũng được mời tới làm việc. Khi cô O. vừa vào phòng thì bị bà C. rút điện thoại, ép cô vào tường và nói: “Tao đưa cái mặt mày lên mạng cho mọi người biết”, khiến cô O. chạy quanh phòng để tránh. Sau đó, có một người đàn ông xông vào dắt tay em H.G chạy lại phía sân trường nơi trả HS, cướp micro của cô H. khi cô này đang trả HS. Trong lúc giằng co, đã khiến tay cô H. bị xước chảy máu. Mặc dù đã có hai GV khác can thiệp nhưng người đàn ông này vẫn tiếp tục hét to vào micro.
Theo tường trình của cô O., nguyên nhân xảy ra sự việc là vào giờ ngủ ngày 12-10, trong khi các bạn đang ngủ thì em H.G vẫn nói chuyện với em Q., dù đã được GV nhắc nhở nhiều lần. Cô O. đã dùng tay phát vào vai của em H.G khi em này đang nằm sấp. Do móng tay dài nên đã sượt vào má của em gây ra vết xước.
Ngay tối 12-10, BGH và cô O. đã đến nhà em H.G để xin lỗi gia đình nhưng chờ mãi không gặp được PH nên đành ra về. Sau đó, BGH cũng đã gọi điện thoại cho PH để xin sang nhà gặp nhưng PH báo bận không gặp được. Cho đến ngày 15-10 thì BGH mới gặp được vợ chồng bà C. ở nhà riêng; lúc này bà C. đã rút hồ sơ của con về để chuyển trường. Được biết, vị PH này cũng là một GV, hiện đang giảng dạy tại Trường THPT Ngô Quyền (Q.Sơn Trà).
Hàn Giang

Bình luận (0)