Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Juventus ủ mưu biến sao trẻ M.U thành ‘Pogba 2.0’

Tạp Chí Giáo Dục

Nếu không sớm trói chân Tahith Chong, Man Utd rất có thể sẽ mắc phải sai lầm như cách đây 7 năm khi họ để Juventus “cướp trắng” Paul Pogba.
Là một trong những tài năng trẻ được đánh giá cao nhất ở sân Old Trafford thời điểm hiện tại nhưng mùa này, Tahith Chong chưa được HLV Ole Gunnar Solskjaer trao nhiều cơ hội. Đó là lý do khiến tài năng trẻ người Hà Lan phân vân chuyện đi hay ở và cũng là cơ hội để các ông lớn, điển hình như Juventus nhảy vào.
Theo nguồn tin độc quyền của Daily Mail, Juventus đang theo sát “nhất cử nhất động” của Chong và âm mưu biến cầu thủ 19 tuổi này thành “Pogba 2.0”. Sở dĩ nói như vậy là bởi tài năng người Hà Lan chỉ còn hợp đồng với Man Utd đến hết mùa giải năm nay và đôi bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về việc gia hạn – giống trường hợp của Paul Pogba cách đây 7 năm.
Hè 2012, Juventus đã cuỗm Pogba khỏi Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do và chỉ phải đền bù một khoản phí đào tạo rất nhỏ. HLV của Man Utd lúc bấy giờ, Sir Alex Ferguson đã rất tức giận và chỉ trích Pogba thiếu tôn trọng Quỷ đỏ và “đi đêm” với gã khổng lồ Italia suốt khoảng thời gian dài.
Dù vậy, tài năng của Pogba vẫn khiến Man Utd phải sửa sai sau đó 4 năm với mức phí chuyển nhượng kỉ lục thế giới thời điểm ấy – 89 triệu bảng. Bởi vậy, giờ đây họ cần phải hành động thật nhanh nếu không muốn lặp lại sai lầm với Chong.
Kể từ đầu mùa, Chong mới có 2 lần đá chính cho Man Utd tại League Cup và Europa League cùng 2 lần vào sân từ ghế dự bị ở Premier League. 7 trận gần nhất, cầu thủ 19 tuổi bị HLV Solskjaer gạch khỏi danh sách đăng ký thi đấu tới 5 lần. 
Chong đã không dưới một lần khẳng định mình đủ sức đá chính và mong muốn được HLV Solskjaer trao nhiều cơ hội hơn nữa. Với Juventus đang chờ sẵn để “thừa nước đục thả câu”, rõ ràng Man Utd cũng như Solsa nên cẩn trọng.
Lệ Nhi (theo bongdaso)

Bình luận (0)